Tâm sự hôm nay

Hai Phiếm thở dài:

- Có ĐBQH khi nói về Dự án Cát Linh - Hà Đông như một “nhát dao chém vào niềm tin nhân dân”.

- “Cục xương” 13km này đã làm dư luận nóng lên kể cả trong phiên họp Quốc hội.

- Giời ạ, mình vay thì mình phải trả cả gốc lẫn lãi và đó là tiền của mình để làm công trình của mình trên đất mình, cho dân mình mà sao nhà thầu kể như làm thuê dám chẳng bàn giao hồ sơ an toàn, khác nào thợ làm nhà xong không chịu giao chìa khóa nhà cho chủ.

- Buồn nhất là không biết phải hy vọng hoàn thành lúc nào.

- Không biết bao lần họ nói gần xong, rồi xong 99% từ bao giờ, mà nay vẫn phơi nắng mưa để đấy.

- Vô lý nhất là dự án phải chờ hết năm này qua năm khác mà không quyết được thời gian về đích khi chúng ta là chủ đầu tư, là người phải bỏ tiền, trong khi lại phụ thuộc vào một nhà thầu - một người làm thuê.

- Cứ phải làm cho ra nhẽ. Công khai hợp đồng xem có cố tình mờ ám thành bẫy ở chỗ nào. Xử lý nghiêm những ai bên mình không nghiên cứu hay có móc ngoặc gì mà ký tá với họ.

- Rồi sao?

- Nếu bị lừa vào bẫy nợ thì mạnh dạn chuyển công năng; thanh toán hết nợ rồi cắt luôn của nợ này...

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/hai-phiem-tho-dai-n175433.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY