Tâm sự hôm nay

Hệ lụy

Hai Phiếm buồn lắm:

- Nước ta không có ai Tu vong vì covid-19 nhưng cả nước có tới 7,8 triệu lao động bị mất việc, gần 31 triệu người là bằng gần 1/3 dân số bị ảnh hưởng...

- Mất việc là mất toàn bộ nguồn thu hàng tháng. Trong khi cơm thì vẫn phải ăn. Tiền điện, tiền nước, tiền nọ tiền kia vẫn phải đóng không thiếu đồng nào.

- Ở Hà Nội, cao điểm nhất có những ngày cả nghìn người nộp hồ sơ tới xin trợ cấp thất nghiệp. Còn TP.HCM đã có tới hơn 327.000 lao động mất việc. 14.000 DN bị ảnh hưởng COVID-19, 8.400 DN có khả năng dừng hoạt động phải cắt giảm lượng lớn lao động...

- Cái con virus này ghê gớm thật, nó làm cho con số người mất việc chưa bao giờ nhiều đến thế. Cục Việc làm thống kê các mức độ từ mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập và cho con số 57,3% trong đó bị giảm thu nhập, chiếm tỷ trọng lớn nhất.

- Khi đói, không việc, không tiền dễ sinh ra tệ nạn xã hội...

- Giải quyết vấn đề này chỉ khi các doanh nghiệp tồn tại được...

- Nhưng doanh nghiệp lấy tiền đâu trả lương nhân viên khi thu nhập không có. Như du lịch chẳng hạn, khách giảm, hàng hóa, khách sạn, phí di chuyển cũng giảm theo... Rồi sản xuất thiếu xuất nhập khẩu...

- Tất nhiên! Nhưng doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải được hỗ trợ từ sự tháo gỡ, sự sẻ chia của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

- Chống dịch như chống giặc đã cơ bản xong nhưng giải quyết “hậu chiến” với con COVID này quả không đơn giản...

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/he-luy-n176833.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY