Kinh tế xã hội hôm nay

Hố tử thần ở Hà Nội vẫn chưa được giải quyết

Sau gần chục ngày xuất hiện hố tử thần, gia đình ông Kỳ ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn phải đi ở nhờ vì sợ hố sẽ tiếp tục nuốt cả ngôi nhà của gia đình.

Ngày 7/5, sau gần chục ngày xuất hiện "hố tử thần" tại nhà, ông Nguyễn Tự Kỳ (46 tuổi, ở thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ) cùng 3 người trong gia đình vẫn phải đi ở nhờ nhà người thân.

Ông Kỳ kể đêm 27/4, trước khi xảy ra vụ việc, khi ngủ, gia đình ông cảm nhận được sự rung lắc như động đất. Chiều ngày hôm sau thì sân nhà bị sụt.

"Có khoảng 4 lần cơ quan chức năng của xã, huyện và thành phố đã xuống nhà tôi để xem xét nhưng chưa giải quyết được. Chiếc hố này hiện vẫn nguyên", ông Kỳ chia sẻ.

"Hố tử thần" sâu gần 5 m, rộng 2-3 m. Ảnh: Tâm Híp.

Ông Kỳ nói, ngoài bất tiện trong cuộc sống khi đi ở nhà, việc kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ của gia đình cũng gặp khó khăn. Công nhân làm cho gia đình ông không thể làm việc tập trung một chỗ mà phải đi lấy từng đợt hàng về nhà làm.

"Chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để tôi có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường", ông Kỳ tâm sự.

Trao đổi với Zing, Bí thư Đảng ủy UBND xã Nam Phương Tiến - Doãn Tiến Tình - cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện Chương Mỹ.

"Ban đầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có cử cán bộ xuống hiện trường để đo đạc, đánh giá mức độ nghiêm trọng của hố. Thế nhưng, đến giờ vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào đến khắc phục", lãnh đạo xã thông tin.

Hố suýt "nuốt chửng" 6 người. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết sở có tiếp nhận về vụ việc nhưng không có chuyên môn xử lý tiếp.

"Chúng tôi chỉ nhận khám nghiệm hiện trường, đo đạc độ sâu, rộng của hố chứ không có chuyên môn về nghiên cứu địa chất. Tôi đã gửi đề xuất lên UBND Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận vụ việc", lãnh đạo Sở Nông nghiệp nói với Zing.

Theo lãnh đạo địa phương, địa chất của khu vực này không ổn định. Trường hợp sụt lún ở nhà ông Kỳ không phải là lần đầu tiên.

"Trước đó, năm 2019, một hộ gia đình khác khoan giếng cũng bị rơi mất mũi khoan do phần đất ở dưới rỗng", ông Bí thư Đảng ủy xã kể.

Chiều 28/4, ngôi nhà của ông Nguyễn Tự Kỳ (46 tuổi, ở thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện "hố tử thần".

Camera của gia đình quay lại hình ảnh vợ ông Kỳ cùng 5 người cháu đang ngồi làm việc tại sân thì bất ngờ sàn sân sụt xuống, kéo theo cả cột trụ của nhà.

Theo đo đạc, hố sâu gần 5 m, đường kính rộng 2-3 m.

Theo Tri thức trực tuyến

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ho-tu-than-o-ha-noi-van-chua-duoc-giai-quyet-20200507205514947.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY