Tâm sự hôm nay

Kêu cái đã

Hai Phiếm vui vẻ sang nhà Nghĩ tôi thông báo:

- Các cháu học sinh từ nay sẽ được nghỉ hè trọn vẹn, không phải tới trường học hè. Cô trò sẽ có nhiều thời gian hơn để được nghỉ ngơi sau những ngày học vất vả...

- Biết rồi. Nhưng cũng nhiều phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh ở thành phố lo chỗ trông con, còn nhà trường “ngại” học sinh nghiện game, quên nề nếp, kiến thức.

- Thế trước đây chúng ta cũng bằng tuổi các cháu khi nghỉ 3 tháng hè có cần bố mẹ trông không và có quên kiến thức không?

- Kiến thức như tài sản đã có trong đầu làm sao quên được. Chỉ sợ dạy và học đối phó mới quên thôi. Nhưng nhiều trường thương học sinh nhớ trường, nhớ bạn...

- Nếu không ở chỗ này thích học trường xa chỗ khác, cứ ở đâu học đấy theo địa bàn thì nhớ trường nhớ bạn sao được.

- Mà thầy cô cũng cần có thời gian chăm sóc gia đình, con cái chứ...

- Tôi lại e nghỉ hè, nhà trường... không có nguồn thu.

- Một chủ trương đúng nhưng đưa ra có người thấy cứ kêu cái đã mà không biết lợi hại ra sao với cộng đồng khi chỉ thấy mình không bằng lòng.

- Cần trả lại tuổi thơ cho các cháu chứ bất cứ sự phản đối nào cũng đầy lý do lý trấu. Ngay cả chuyện không học trước ngày khai giảng cũng nên ủng hộ.

- Nhiều khi những người thích “kêu cái đã” chả liên quan tới chủ trương đưa ra mà chỉ là “anh hùng bàn phím”...

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/keu-cai-da-n177088.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY