Tâm sự hôm nay

Khai trường ngày COVID

Hai Phiếm nhìn tờ lịch treo tường:

- Với sự tích cực và sáng suốt của Chính phủ và Bộ Y tế, thế là các cháu học sinh hết lo nghỉ từ Tết đến hè và nghỉ tiếp từ hè đến Tết.

- Vâng, đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để nhưng ngày khai giảng vẫn được tổ chức...

- Đã có trên 1.000 ca nhiễm COVID-19 (tính cả ca bệnh xâm nhập) và 27 ca Tu vong tính đến ngày 24/8...

- Vẫn biết thế nhưng ngày khai trường cứ phải là đàng hoàng nhưng sát thực tế địa phương.

- Chính vì vậy, khai giảng năm học 2020-2021 cũng phải đặt trong tình trạng phòng đại dịch. Khẩu hiệu chính là “An toàn cho học sinh thân yêu”. Các tỉnh thành không thể chủ quan ở bất kỳ hoạt động nào với tinh thần cảnh giác cao, tuyệt đối không để dịch bùng phát, lan rộng. Cần thiết thì thôi không tổ chức khai giảng hoành tráng 1 năm cũng chẳng sao, cuộc đời của một con người không chỉ có 1 lần khai giảng.

- Tôi nghĩ ngày khai giảng, các cháu ngồi lớp nào lớp nấy, không tập trung ở sân đợi nghe cấp trên về phát biểu dài dòng, chỉ cần tiếng trống trường thầy hiệu trưởng gióng lên cũng là hoành tráng và ý nghĩa rồi.

- Tin là sẽ có nhiều cách khai giảng phong phú, sinh động không cần tập trung đông, không diễn văn cấp trên, không khoe khoang thành tích mà chú trọng đến việc phát huy trách nhiệm công dân của chính cá nhân học sinh.

- Và khi COVID qua đi thì cũng nên duy trì cách khai giảng tiết kiệm với mấy cái “không” trên.

- Không cả trường điểm (trường chuyên vẫn nên) và lớp chọn để các cháu cứ trường gần nhà mà học...

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/khai-truong-ngay-covid-n179278.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY