Thủy nhẩm đi nhẩm lại, Tết năm ngoái cô chi tiêu cho gia đình tốn gần 100 triệu, trong khi mọi người xung quanh chỉ rơi vào tầm 20-30 triệu.
Hai vợ chồng Thủy đều làm cho công ty cổ phần nhà nước, thu nhập mỗi tháng khoảng 30 triệu, trong đó riêng Thủy là 18 triệu. Thu nhập như vậy so với mặt bằng sống chung ở Sài Gòn đắt đỏ thế là trung bình. Vốn con gái gốc Bắc, Thủy "tay hòm chìa khóa", chi tiêu không quá tay. Thế nhưng Tết năm ngoái, Thủy đã cố tình cắt bớt một số khoản chi tiêu mà danh sách cô liệt kê vẫn lên đến 92 triệu. Vợ chồng cô đã phải rút một phần quyển sổ tiết kiệm tích góp 10 năm nay.
Nhà Thủy ăn Tết ở Hà Nội vì gia đình hai bên nội ngoại đều ở đây cả. Cô thống kê danh sách các khoản phải chi dịp Tết gồm có:
- Tiền vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Hà Nội cho 4 người (gồm hai vợ chồng và hai con ra dịp Tết đắt): 28 triệu.
- Tiền lễ chùa đầu năm: 5 triệu (bao gồm chi phí thuê xe đi lễ chùa Ba Vàng, tiền sắm đồ lễ và công đức).
Vị chi tất cả cũng gần 100 triệu chứ không kém. Khoản tiền này thật sự là lớn so với vợ chồng Thủy nhưng theo cô là bắt buộc phải chi bởi vì đã 5 năm rồi cả nhà cô mới ra Hà Nội ăn Tết.
Chủ đề liên quan:
chi tiêu Tết chùa ba vàng kế hoạch chi tiêu người Sài Gòn ra Hà Nội ăn Tết tiền mừng tuổi tiêu tết