Khi một tên trộm muốn đánh cắp thứ gì đó, hắn sẽ cố gắng che giấu bản thân, lo lắng người khác sẽ nhìn thấy, nhưng nếu thân hình tên trộm quá thì sao? Căn bản là không thể che giấu.
Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, tại nhà khách tên Mfuwe Lodge ở Công viên quốc gia South Luangwa, khi người quản lý khu nhà nghe thấy tiếng động lạ, anh quyết định tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.
Có lẽ con voi tưởng rằng mình đã nhẹ nhàng hết mức có thể. Thậm chí nó còn không nhận ra rằng mọi hành động đã bị quay chụp lại, vì thế nó rất thản nhiên thực hiện toàn bộ quá trình trộm cắp của mình.
Thú vị hơn, thời điểm này không phải là mùa xoài, vì vậy sau khi trèo tường thành công, voi khổng lồ chỉ có thể ngậm ngùi trở về tay không. Cuối cùng, con voi xui xẻo chỉ bất đắc dĩ ăn vài miếng cỏ rồi trèo khỏi hàng rào.
Theo người quản lý, con voi này khoảng 30 tuổi. Vào mùa xoài, những con voi thường thoải mái ăn mà không gặp trở ngại nào. Đen đủi cho con voi này, nó đã đến không đúng lúc.
Chủ đề liên quan:
ăn cắp con voi khổng lồ con voi xui xẻo khổng lồ voi khổng lồ voi nghe thấy tiếng động lạ