Tâm sự hôm nay

Lo lắng tột cùng khi phát hiện bị u máu ở gan

Theo như sự tìm hiểu của tôi thì bệnh này chưa có Thu*c chữa, nếu như khối u này phát triển to lên mà bị vỡ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi là giáo viên của một trường THPT, có gia đình như mong muốn. Nửa năm nay tôi không đi siêu âm kiểm tra sức khoẻ, cách đây ba ngày tôi thấy nhâm nhẩm đau bụng dưới nên đã đi khám bệnh xem tình hình thế nào. Khi siêu âm bác sĩ phát hiện ra tôi có một u máu trong gan 30*33mm. Tôi rất hoang mang và lo sợ. Theo như sự tìm hiểu của tôi thì bệnh này chưa có Thu*c chữa, nếu như khối u này phát triển to lên mà bị vỡ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mong được các bạn chia sẻ, tôi rất sợ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/lo-lang-tot-cung-khi-phat-hien-bi-u-mau-o-gan-3561893.html)

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY