Phóng sự hôm nay

Lớp học của yêu thương và hy vọng

“Ngôi nhà hy vọng” hay “Lớp học hy vọng” là những tên gọi thân thương nhiều người đặt cho lớp học của những đứa trẻ tật nguyền (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Khánh Hòa) ở đường 2/4, (Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa). Mỗi em một hoàn cảnh, đều khiếm khuyết một phần cơ thể được các thầy, cô trong lớp dạy dỗ, chăm sóc như người ruột thịt nên nỗi đau thể xác được xoa dịu đi phần nào.

Nhiều em ở đây phải mất đến 4-5 năm truyền đạt mới có thể phổ cập xong kiến thức lớp một. Có học sinh 8 năm mới học xong khung kiến thức lớp 2. Ngoài kỹ năng giáo dục đặc biệt thì mỗi giáo viên cần hội tụ thêm tính nhẫn nại, tình thương, sự thấu hiểu hoàn cảnh con người thì mới có thể bám trụ được. Học sinh được chia ra nhiều nhóm rất khoa học. Nhóm khiếm thính, khiến thị, tự kỷ có giáo trình riêng, nhóm tàn tật nhẹ và tàn tật nặng có chương trình riêng. Với những em bị bỏ rơi thì phải vừa dạy chữ vừa vỗ về, động viên, bù đắp những lỗ hổng tình cảm gia đình mà các em đang thiếu hụt. Những giáo viên ở “lớp học hy vọng” này nhận được khoản lương ít ỏi của Nhà nước nhưng họ đều đồng lòng dốc sức vì tương lại những đứa trẻ không may mắn này.

Mỗi em một khuyết khuyết nhưng luôn tràn nghị lực sống

Dạy và học bằng tình thương yêu

Phân ra nhiều nhóm theo các dạng khuyết tật khác nhau

Dạy nhiều ngày mới thuộc vài kỹ năng

Vượt qua nỗi đau thể xác, hướng đến đời sống tương lai

Phóng sự ảnh: Hà Văn Đạo

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/lop-hoc-cua-yeu-thuong-va-hy-vong-n170620.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY