Hiện giờ chồng cháu đang giận cháu, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện . Vì vậy theo bác, cháu nên làm theo lời chồng là trở về quê cùng bố mẹ, rồi tìm cách giải quyết chuyện này sau cháu ạ. Những gì cháu đã phạm phải với chồng không thể một sớm, một chiều mà thuyết phục được chồng tha thứ, rồi vợ chồng trở về yên ấm, thuận hoà như trước được.
Thật sự là chẳng người đàn ông nào có thể bình tĩnh và có thể tha thứ cho vợ mình khi nghe lý do người đàn bà đầu gối tay ấp với mình hàng ngày 'phải' đi ngoại tình vì cuộc sống quá sung sướng, đủ đầy mà sinh ra nhàm chán. Cái lý do ấy nó như một đòn roi quá mạnh, quất vào lòng tự trọng, vào lòng tin và tình yêu của bất cứ người đàn ông nào.
Vì vậy cháu cần giữ bình tĩnh, tìm cơ hội để được chồng chấp nhận cho phép cháu được bày tỏ sự ân hận hối lỗi của mình với chồng. Làm sao để anh ấy thấy được thiện chí của cháu mới mong chồng nghĩ lại mà chấp nhận tha thứ lỗi lầm cho cháu được.
Cháu là người có học, chắc cháu biết làm gì để sớm hàn gắn hạnh phúc gia đình. Còn đặt trường hợp chồng cháu dứt khoát chia tay vì sự phản bội của cháu thì bác khuyên cháu nên can đảm chấp nhận thực tế, đừng cố níu giữ, đừng làm phiền người đàn ông quá đàng hoàng, tử tế đó nữa.
Bởi xét cho cùng, sai lầm của cháu với chồng là quá lớn, cháu thật sự không đáng để được hưởng tấm lòng nhân hậu, vị tha của anh ấy. Lỗi lầm nào cũng phải trả giá, cháu đã trả giá đắt rồi thì hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho cuộc sống còn dài ở phía trước của cháu. Thành tâm mong cháu hối lỗi và có đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.
Cháu đã quá dại dột, nông nổi khi tìm đến bồ trẻ, lại lợi dụng tiền nong của chồng cung phụng cho trai làm sao chồng cháu không nổi giận cho được?
Thế nhưng sung sướng quá cũng nhàm chán, sinh hoạt hàng ngày như một guồng quay lặp đi lặp lại đến mệt mỏi, nên tôi bắt đầu tìm đến các sàn nhảy, đến các tụ điểm giải khuây.
Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Qua khe cửa, câu chuyện giữa chồng và cô hàng xóm làm mẹ đơn thân khiến tôi ngã quỵ, thì chị cứ mạnh dạn, thẳng thừng từ chối chuyện cho con trai riêng của chồng và cô hàng xóm lỡ thì kia mang họ anh ấy. Chẳng có luật nào buộc chị phải đồng ý nếu chị không sẵn lòng.
Tốt nhất chị nên ra mặt để chồng chị biết rằng quan hệ của anh ấy và cô hàng xóm lỡ thì kia đã bại lộ, con trai của cô ấy vừa sinh cũng chính chồng là tác giả. Có như vậy chồng chị mới hết cơ hội để chối tội, để dàn dựng kịch bản nọ kia mà lừa vợ, dối con.
Nếu con trai riêng của chồng cô chỉ cần một cái họ để khai sinh mà cô hàng xóm lỡ thì kia không đòi hỏi quyền lợi thì có lẽ cô nên xem xét để cho cháu bé được mang họ chồng cô. Dù sao thì cháu bé cũng là giọt máu của anh ấy...
Thế rồi cái tin Len cặp trai trẻ kém em mấy tuổi đến tai tôi, tôi đã bỏ công để bắt tận tay, day tận trán khi em cùng người tình đưa nhau đến nơi hò hẹn.
Ngọc Hà