Tiểu nhân cũng có dăm bảy loại, thời nào cũng nhiều vô số kể. Nếu không thể trị thì hãy học cách nhận biết để tránh. Có như vậy, đời bạn mới sớm khá lên được.
Miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm Khuyết danh |
Thời nào cũng có tiểu nhân, ai rồi cũng có lúc vấp phải, bởi chúng quá đỗi khéo léo, biết che đậy, làm người bên cạnh không đề phòng, khó mà lường trước được hệ lụy tương lai.
Đa phần những kẻ mang trái tim đen tối lại có miệng lưỡi ngon ngọt, thậm chí hiểu rõ tâm lý con người từ đó dùng lời lẽ để ném đá giấu tay, thao túng người khác để mang lợi ích nhiều mặt về cho bản thân. đây là một trong những kiểu người nên tránh xa đầu tiên.
Cách đối phó với kẻ tiểu nhân: Cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ngăn chặn. Chỉ cần phát hiện kẻ luôn ngọt ngào có ý đồ xấu, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn hại mình, cần tỉnh táo, tương kế tựu kế ứng phó hoặc mạnh dạn đặt dấu chấm hết cho tình bạn.
Cười trên nỗi đau người khác, đục nước béo cò Sưu tầm |
Tất nhiên thủ đoạn của chúng khó lòng lường trước, nhưng đa số là lợi dụng khuyết điểm hay sự thất bại của người khác làm cơ hội cho mình.
Cách đối phó: đây là loại tiểu nhân phức tạp, nếu bắt buộc phải giao tiếp thì nên cẩn trọng hết sức trong hành động và lời ăn tiếng nói, bạn nhé.
có thể bạn quan tâm:
Loại tiểu nhân này khá phổ biến, thường dựa vào thị phi, tin đồn để dệt nên những chuyện xấu, bôi nhọ người khác nhằm đem về lợi ích cho chính mình.
Đặc điểm nhận biết: Chuyện gì cũng hay, “trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông”, nắm rõ mọi thói hư tật xấu của mọi người nhưng có thể kể vanh vách mọi lúc mọi nơi.
Cách đối phó: không nên chia sẻ bí mật cá nhân, cũng đừng quá thân thiết. nếu bắt buộc, có thể bắt tay qua loa chứ đừng kết bạn. mạnh dạn quay mặt, “nghỉ chơi” nếu thấy quá phiền phức.
bạn có biết:
Nên nhớ rằng:
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng Tục ngữ |
Khi nghèo khó, xung quanh toàn bạn có suy nghĩ tiêu cực, tinh thần sa sút, muốn đối phương động viên, an ủi để phấn chấn trở lại, chắc có lẽ là điều không thể.
Những người có suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ không ngừng đả kích bạn, dội gáo nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm trong bạn mà thôi. Đừng chờ mong điều gì tốt đẹp từ họ.
Nước chảy chỗ trũng, người trèo chỗ cao Khuyết danh |
Muốn thoát khỏi hoàn cảnh nghèo, cần phải tránh xa những người cùng cảnh ngộ. Nghe có vẻ phi lý, nhưng kỳ thực hợp lý đến không ngờ.
Quá giống nhau nên dễ đồng cảm với nhau, nhìn nhau như soi vào gương, vậy làm sao có thể nhận thấy sự khác biệt, đúng không nào?
Thử nghĩ xem, nếu như xung quanh bạn đều là những người không bằng bạn hoặc có trình độ giống bạn, vậy thì bạn có thể sẽ chỉ yên ổn với hiện trạng mà quên không nâng cấp bản thân.
3 người đồng hành ắt có người làm thầy, nhưng nếu trong họ không có gì để ta đáng học tập hoặc noi gương, ngược lại suốt ngày kêu than cuộc sống, đổ lỗi số phận, thử hỏi người như vậy có đáng để kết giao?
Nói có vẻ tàn khốc nhỉ, nhưng hãy công nhận đi, đó là hiện thực. Vậy nên nhớ, khi còn nghèo khó, tốt nhất không nên giao du với người đồng cảnh ngộ.
Bạn dành thời gian cho người như thế nào, bạn sẽ trở thành người như thế Khuyết danh |
Bạn bè càng ưu tú, tương lai càng xán lạn. Bạn kết giao với những người như thế nào thì sẽ bị ảnh hưởng như thế ấy.
Tư tưởng quyết định chất lượng cuộc sống của bạn Khuyết danh |
Muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu của nghèo hèn nhưng lại không chịu nỗ lực cầu tiến. Khát khao bữa trưa miễn phí từ trên trời rơi xuống là điều viển vông, không thiết thực.
Thực ra nhiều lúc, chúng ta đều hy vọng bên cạnh có một người có ý chí tiến thủ, dẫn chúng ta tiến về phía trước. Chứ không phải xuất hiện một người ăn để đợi ch*t, tỏa ra toàn năng lượng tiêu cực, chỉ biết kêu than cuộc sống bất công.
Trong lúc bạn nghèo khó nhất, nếu bạn nhất quyết đồng hành với những người không có chí tiến thủ, suy nghĩ và hành động của bạn sẽ rất dễ bị thay đổi tiêu cực theo họ.
Dù rằng ban đầu đấu trí hừng hực, muốn thay đổi hiện trạng bần hàn của mình. Nhưng những người bên cạnh không chút đấu trí, bạn tác chiến một mình sớm muộn gì cũng sẽ bị "đồng hóa".