Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Mẹ chồng phạm pháp vì muốn con dâu mặc đẹp nhưng không ngờ lại khiến con dâu nổi lòng tham trở thành đồng phạm

Không muốn con dâu buồn vì không có áo đẹp, người mẹ chồng đã mạnh dạn vi phạm pháp luật.

Ngày 18/7, trang ETToday đưa tin về cặp mẹ chồng nàng dâu vô cùng yêu thương nhau sống tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vì muốn con dâu có quần áo đẹp, người mẹ chồng đã không ngần ngại vi phạm pháp luật.

Theo đó, một chủ cửa hàng quần áo tại thành phố Ôn Lĩnh đã báo cảnh sát khi phát hiện sản phẩm của mình bị thiếu hụt một số lượng không nhỏ. Nghi ngờ có kẻ lấy trộm, chủ cửa hàng đã báo ngay cho cảnh sát.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm là hai phụ nữ có tuổi tác chênh lệch với nhau.

Nhân lúc các nhân viên không chú ý, họ đã nhanh chóng lấy quần áo trên giá rồi nhét vào túi, sau đó rời khỏi cửa hàng. Hành động của họ rất khéo léo và dứt khoát. Toàn bộ quá trình đã bị camera giám sát ghi lại.

Hóa ra họ chính là mẹ chồng và con dâu. Tại đồn cảnh sát, cả hai đều khóc nức nở. Người mẹ chồng cho biết: "Con dâu là cả trái tim của tôi, gia cảnh chúng tôi không tốt nhưng tôi vẫn muốn chuẩn bị trang phục mùa hè thật đẹp cho con dâu".

    Bị chửi rủa thẳng mặt, phản ứng của Đức Phật khiến đối phương đuối lý, nhận được bài học đáng nhớ

Cô con dâu họ Lâm kể lại, đầu tháng 6, cô và mẹ chồng cùng nhau đi mua sắm.

Khi đi ngang một cửa hàng thời trang, cô tìm thấy một bộ quần áo mà mình rất thích nhưng không mua vì giá quá đắt. Chính vì thế, mẹ chồng của cô Lâm đã quay lại cửa hàng đó để lấy trộm bộ quần áo kia cho con dâu.

Cô Lâm thẳng thắn, cô biết hành động của mẹ chồng là sai trái và vi phạm pháp luật nhưng lại rất cảm động vì tình cảm của mẹ chồng dành cho mình.

Thêm nữa, cô cũng hơi tham lam và thật sự yêu thích bộ quần áo đó, chính vì thế cô đã đồng ý nhận chúng từ mẹ chồng.

Sau lần đầu tiên đó, sự tham lam của mẹ chồng và con dâu này bắt đầu trỗi dậy, cả hai rơi vào con đường "ngồi mát ăn bát vàng".

Cô Lâm bày tỏ bản thân cảm thấy khó chịu trong lòng khi để mẹ chồng đi "phiêu lưu" một mình. Thế là cô quyết định trở thành "đạo tặc" cùng với mẹ chồng.

Mẹ chồng nàng dâu chở nhau đi hành nghề.

Theo lời khai, từ tối ngày 18/6, họ bắt đầu hành nghề trộm cắp cùng nhau và đã thực hiện trót lọt ở 7 cửa hàng khác nhau. Tổng thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Hiện tại, mẹ chồng và con dâu đang bị giam giữ hình sự. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát tỉnh Chiết Giang điều tra và xử lý.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/me-chong-pham-phap-vi-muon-con-dau-mac-dep-nhung-khong-ngo-lai-khien-con-dau-noi-long-tham-tro-thanh-dong-pham-2020071923105894.htm)

Tin cùng nội dung

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2949/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố yêu cầu báo cáo việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT.
  • Yêu người đàn ông có gia đình, Thuý ghen với vợ của nhân tình nên đã bỏ Thu*c độc vào cốc nước, sát hại nạn nhân.
  • Liên tiếp trong dịp nghỉ hè vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp các em học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật với nhiều hành vi phạm tội, thậm chí có cả Gi*t người.
  • Gần đây, khi ra TP.Phan Thiết, tranh thủ ra thăm “6 gian hàng bán Thuốc Nam đặc biệt”, như một anh bạn dân địa phương trầm trồ. Thực ra, sự trầm trồ này tôi đã từng được nghe từ một số lương y ở đây cách nay nhiều năm trước.
  • Những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) xảy ra ngày càng phổ biến...
  • Theo Thanh tra Chính phủ, tổng số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) (kể cả lãi chậm đóng) của 1.261 doanh nghiệp đến thời điểm thanh tra là 1.440,475 tỷ đồng...
  • Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vẫn diễn ra với số nợ các loại hình bảo hiểm này lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng
  • Kinh sợ hơn là mới đây bố chồng còn bảo: “Bụng con vẫn còn rạn da quá, xem mà chữa đi”. Mình giật bắn cả người vì chẳng biết làm sao ông biết được. Không lẽ, ông rình rập mình lúc hớ hênh?
  • Sau đám cưới 1 ngày, mẹ chồng chị gọi 2 vợ chồng vào phòng thông báo, số vàng mà bà và các anh chị chồng trao cho con dâu chỉ là vàng giả. Mọi người trao để lấy uy vì không muốn thua kém nhà gái...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY