Kinh tế xã hội hôm nay

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội

Sau khi biết tin Hà Nội có một siêu thị 0 đồng hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch, hàng trăm người đã đổ về xếp hàng, chọn cho mình những món quà ý nghĩa để vượt qua những ngày khó khăn.

Để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại Hà Nội đã triển khai các điểm phát quà, lương thực, thực phẩm,... dành tặng cho trong những ngày cuộc sống thêm khó khăn vì dịch bệnh.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 1

Một siêu thị 0 đồng tại Hà Nội đã được mở ra để hỗ trợ người nghèo vượt qua những ngày dịch khó khăn

Ảnh Trần Cường

Ngày 13.4, siêu thị 0 đồng mang tên “Siêu thị hạnh phúc” được một tập đoàn mở ra tại tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo trong đại dịch.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 2

Từ sáng sớm, người dân đã đến xếp hàng đợi đến lượt vào siêu thị mua sắm miễn phí

Ảnh Trần Cường

Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện ban tổ chức siêu thị 0 đồng, cho biết dự án này bắt đầu được triển khai từ 11.4, và bắt đầu đi vào hoạt động từ chiều 13.4, đã phục vụ được hơn 100 người khó khăn trên khắp địa bàn Hà Nội.

Siêu thị này hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ: nhân sự, địa điểm và phục vụ tại chỗ. Các kệ hàng được xếp đầy gạo, trứng, dầu ăn, muối, đường, quần áo, dầu gió,... và những nhu yếu phẩm khác. Tại đây, người dân được nhân viên hỗ trợ chọn những món hàng theo nhu cầu, đơn hàng có giá trị 100.000 đồng/người sẽ được thanh toán với giá 0 đồng.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 3

Trước khi mua sắm, người dân phải khai báo y tế và hoàn cảnh để đảm bảo an toàn và tránh lòng tốt đặt nhầm chỗ

Ảnh Trần Cường

Với kinh phí 10 tỉ đồng, tập đoàn trên đã triển khai hệ thống siêu thị 0 đồng ở nhiều tỉnh thành, như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế,... và đang lên kế hoạch để triển khai tại Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận.

“Chúng tôi xây dựng quy trình chặt chẽ. Hàng ngày, khoảng 100 nhân viên luân phiên vận chuyển hàng siêu thị từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, đảm bảo trật tự, nhắc nhở người dân sát khuẩn, xếp hàng theo đúng khoảng cách để đảm bảo an toàn. Dự kiến, siêu thị sẽ hoạt động đến hết mùa dịch để hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, tập đoàn đang lên phương án sẽ duy trì lâu dài nếu có những đơn vị khác tham gia, ủng hộ, vì trên đất nước vẫn còn rất nhiều người khó khăn, chúng tôi muốn càng nhiều người nghèo đến càng tốt, để nêu cao tinh thần nhân văn, lá lành đùm lá rách”, ông Huy cho hay.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 4

Siêu thị này cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo, và miễn phí với những hóa đơn dưới 100.000 đồng

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 8 giờ sáng 14.4, hàng trăm người khó khăn đã tới xếp hàng, viết phiếu, đội nắng chờ để vào siêu thị. Trong đó, có nhiều người vượt hơn 10 cây số tới nhận hỗ trợ.

Đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân vào siêu thị, một cán bộ Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy) cho biết, đơn vị cũng ủng việc làm ý nghĩa này. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đơn vị đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ tới tuyên truyền bà con không chen lấn, tụ tập đông và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách để phòng chống lây lan dịch bệnh.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 5

Lực lượng công an tăng cường, hỗ trợ đảm bảo khoảng cách cho người dân

Ảnh Trần Cường

Ông Nguyễn Văn Tịnh (80 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tối 13.4 ông xem tivi và biết được thông tin tại Hà Nội có siêu thị 0 đồng hỗ trợ người nghèo. 6 giờ sáng 14.4, ông đi nhờ nhiều lượt xe để đến xếp hàng, chọn nhu yếu phẩm miễn phí, theo hướng dẫn của các nhân viên siêu thị.

“Tôi là lao động tự do đã về hưu, hiện sống cùng con trai đi làm bốc vác, hoàn cảnh khó khăn nên tôi tới đây nhận hỗ trợ, để phần nào giảm bớt gánh nặng cho con. Tôi rất vui và bằng lòng với những món quà tại siêu thị. Những món quà này giúp những người già, khó khăn như chúng tôi cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc hơn”, ông Tịnh nói.

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 6

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã tới siêu thị, xếp thành hàng dài hàng trăm mét để đợi đến lượt

Ảnh Trần Cường

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 7

Mỗi người được phát 1 lá phiếu để khai báo y tế, thông tin cá nhân

Ảnh Trần Cường

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 8

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 9

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 10

Những mặt hàng tại đây được bán với giá 0 đồng, áp dụng với những hóa đơn dưới 100.000 đồng

Ảnh Trần Cường

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 11

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 12

Siêu thị sẽ mở cửa hàng ngày, phục vụ người khó khăn tới khi hết dịch bệnh

Ảnh Trần Cường

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 13

Siêu thị này cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí cho hàng trăm người khó khăn tại Hà Nội

Ảnh Trần Thắng

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 14

Những người có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng và biết ơn khi được nhiều đoàn thể hỗ trợ vượt qua mùa dịch

Ảnh Trần Cường

Người nghèo xếp hàng vào sắm đồ tại siêu thị 0 đồng tại Hà Nội - ảnh 15

Ông Tịnh với những món hàng miễn phí vừa nhận được tại siêu thị

Ảnh Trần Cường

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-ngheo-xep-hang-vao-sam-do-tai-sieu-thi-0-dong-tai-ha-noi-1210733.html)

Tin cùng nội dung

  • Siêu thị thực phẩm sạch - rau an toàn Tây Thành tại số 288 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa bày bán nhiều mặt hàng quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác; nhiều mặt hàng ngoại không dán tem nhãn phụ.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY