Đôi khi trong cuộc sống có những hóc búa khiến chúng ta khó trả lời. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ 1 chút bạn sẽ thấy mọi thứ khá đơn giản và không gì là không thể.
Có 3 cách để tên tù nhân thoát ngục. Cửa thứ 1 có 2 con chó dữ đứng canh cửa. Cửa thứ 2 có 1 quả bom sắp nổ và cửa thứ 3 có người đứng canh gác. Theo bạn, tù nhân sẽ chọn cách nào để thoát tù?
Một người đàn ông chắc chắn rằng anh ta đang bị vợ lừa. Anh ấy nói với vợ rằng mình sẽ đi công tác vài ngày. Vợ anh ấy chắc chắn sẽ ở nhà trong suốt thời gian này. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà được nửa tiếng, anh đã quay về và thấy vợ mình không có ở nhà.
Đáp án: Anh ấy quyết định gọi điện thoại đến số vừa gọi gần nhất và sau đó nói với người đàn ông đó rằng: "Chúc mừng anh, anh vừa thắng 1 giải xổ số. Anh có thể cho biết tên và địa chỉ để gửi giải thưởng đến được không?"
2 người lính đang nhìn về 2 hướng khác nhau. Một người nói rằng: Tôi chắc chắn không ai đến từ phương Tây. Người lính còn lại cũng chắc chắn: Tôi chắc chắn không ai đến từ phương Đông.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao người lính biết bạn mình đang cười mỉm dù mỗi người nhìn theo 2 hướng khác nhau?
Đáp án: Mặc dù họ nhìn theo 2 hướng khác nhau nhưng họ lại không đứng áp lưng vào nhau mà lại đứng đối diện nhau. Vì thế, họ biết ai cười, ai không cười.
Chủ đề liên quan:
biển đảo bình luận Bình luận Phê phán câu hỏi cho thấy di sản diễn đàn điều tra qua thư bạn đọc du lịch giải pháp giáo dục góc nhìn thứ hai hà nội kinh tế lây từ mẹ sang con nhân ái phát ngôn sống khỏe thể thao thông tin số