Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Những nén tâm hương trong cơn đại dịch

Xin tri ân những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong “chiến dịch” phòng chống Covid-19 những ngày qua. Kính tặng những dòng thơ dưới đây cho những người đang làm nhiệm vụ ở các trạm cách li bệnh nhân Covid -19 có người thân quá cố.

Bìa carton nói lời cảm ơn và nhật ký cách ly của một vị sư trẻ

Cha mất rồi con không về được chịu tang

Cơn đại dịch cắt đôi tình phụ tử

Chống dịch ngày đêm, cơn đau lịch sử

Nén nhang trầm lơ đãng bóng hình cha

Bài học đầu đời từ tuổi bảy, tuổi ba

Núi Thái Sơn suốt đời con ghi tạc

Nhưng hiểm họa thế nhân gian ác

Vẫn lơ lững quanh đây, con canh gác chẳng rời

Con lặng thầm ngồi đếm ánh sao rơi

Tìm kiếm bóng cha giữa đêm thâu lặng lẽ

An nhiên ngàn đời mãi bình yên cha nhé

Nước mắt tiễn đưa trong gió lạnh tiếng chuông trầm

Mẹ con mất rồi nhà vắng lặng âm âm

Cha mãi ra đồng giữa mưa giông rát mặt

Lạnh tím môi thâm vẫn tươi cười đôi mắt

Con cá, con còng giành tất cả cho con

Canh tập tành rau đắng, xa lách son

Ba Khía chan cơm, cha con cười ngặt nghẽo

Con xa rồi nhà thêm phần lạnh lẽo

Nắng hạn, mặn về đau đau cánh đồng xa

Con không về cứu lúa cùng cha

Bởi đại dịch hung tàn mang tên Cô Vít

Bênh viện cách li trong sương đêm mờ mịt

Áo nhà binh ướt đẫm bao lần

Dập dịch cứu người đâu quản tấm thân  

Tổ quốc gọi, bước chân con vững tiến

Đồng đội quanh đây thắp nén hương đưa tiễn

Vành khăn tang từ biệt bóng hình cha

Ba lạy nầy theo gió lộng ngàn xa

Về với quê hương thay lời từ tạ

Hết dịch lại về cha ơi đừng giận

Con trẻ lại về bên nấm mộ gọi: Cha!

Những bức ảnh 'nằm đường đắp sương' của tình nguyện viên mùa dịch

Trương Thanh Liêm

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/nhung-nen-tam-huong-trong-con-dai-dich-d41034.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY