Theo thông tin ban đầu từ cộng đồng tiếp viên hàng không, N.T.B.H (30 tuổi) của Vietnam Airlines bị T*i n*n vào rạng sáng 30.1 (tức mùng 6 tết) khi đang ngồi trên xe GrabBike vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Sau T*i n*n, tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường (65 tuổi, trú Q.Phú Nhuận) Tu vong trên đường đi cấp cứu, chị H. rất nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Còn lái xe ô tô và những người đi cùng đã rời khỏi hiện trường. Những người chứng kiến nghi ngờ lái xe say xỉn.
Chị H. là lao động chính của gia đình, vừa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản và đang một mình chăm con nhỏ. Do đó, cộng đồng đã kêu gọi ủng hộ giúp chị H. yên tâm điều trị. Bên cạnh đó, mọi người cũng chia sẻ rầm rộ bài viết để người gây T*i n*n đến thăm hỏi nạn nhân.
Ngày 31.1, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Phú Nhuận (Công an TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên có vụ T*i n*n trên xảy ra vào lúc 5 giờ 20 sáng 30.1 tại đường Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận). Sau T*i n*n, tài xế GLC 300 mang BKS 51G-902.57 và những người đi cùng rời khỏi hiện trường. Trưa 31.1, người này đã đến trình diện công an.
Trả lời PV về việc người cầm lái đến trình diện trễ thì xác định nồng độ cồn trong hơi thở hay trong máu của người này tại thời điểm xảy ra T*i n*n thế nào, đại diện CSGT nói: “Vụ việc vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ làm rõ”. CSGT cho hay, theo quy trình khi xảy ra T*i n*n, cơ quan chức năng sẽ thử máu để kiểm tra nồng độ cồn, M* t*y. Thông tin này càng khiến dư luận thêm ngao ngán vì có thể khi tài xế chịu ra trình diện, mức nồng độ cồn (nếu có) trong hơi thở đã giảm đi rất nhiều hoặc về 0.
Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng truy tìm ra thông tin chủ xe này là một người đàn ông ngụ Q.Bình Thạnh. Tuy nhiên, CSGT cho biết chủ xe không phải người cầm lái.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Anh (mẹ của H.) kể lại, ngay sau khi nhận tin con gái bị T*i n*n, bà vội chạy ra hiện trường thì thấy chị H. và tài xế GrabBike nằm sõng soài, chiếc xe máy nát bét, đầu xe ô tô cũng không còn nguyên dạng.
Thấy mẹ, chị H. đã động viên ngược lại rằng chị không sao, nhưng đau quá không thể nhấc người lên nổi. Những người xung quanh nghi chị H. bị gãy xương nên đã ngay lập tức gọi xe cứu và công an đến để giải quyết. Đến chiều 31.1, bà Anh cho biết, chị H. bị gãy xương chậu, gãy xương đùi, gãy xương bàn chân, ngón chân nhưng vẫn chưa thể thực hiện phẫu thuật vì các chỉ số sức khỏe chưa đáp ứng yêu cầu.
Ngay khi chị H. nhập viện, công ty và đồng nghiệp đã luôn túc trực ở bên để động viên tinh thần. Bà Anh chia sẻ: “Đến giờ nhà tôi cũng chưa thấy người gây T*i n*n xuất hiện thăm hỏi lấy một câu”.
Trưa 31.1, PV Thanh Niên cũng đến hẻm 178 Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận) để viếng thăm gia đình tài xế Thường. Khi nghe tin, nhiều người dân và cư dân mạng đã đến viếng. Vợ chồng ông Thường sống ở TP.HCM đã lâu năm và có 4 người con (3 con gái, 1 con trai). Khi các cô con gái đều lập gia đình riêng thì vợ chồng ông Thường và đứa con trai út ở trọ và mưu sinh. Ông Thường hành nghề tài xế xe ôm công nghệ được 2 năm và đó cũng là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Những người họ hàng ông Thường cho biết, dù khó khăn nhưng ông không nhờ vả ai.
Con ông Thường cho hay cả gia đình rất bàng hoàng khi vừa sáng sớm nhận được tin báo ông bị T*i n*n. “Giờ gia đình chỉ muốn người gây T*i n*n đến thắp cho ông nén nhang xem như lời xin lỗi với ông. Nếu không đến thì không còn gì để nói nữa!”, con rể ông Thường ngậm ngùi.
Chủ đề liên quan:
bị thương bị thương nặng grabbike hàng không Mercedes nữ tiếp viên nữ tiếp viên hàng không Phú Nhuận tai nạn giao thông thương tiếp viên tiếp viên hàng không tông chết tông chết tài xế xe Mercedes