Con người ta vẫn luôn nghĩ rằng trong cuộc sống này mọi điều đúng sai, thị phi nhất định phải làm rõ ràng ta. Thế nhưng cuộc sống này mấy ai hoàn hảo, ai cũng có những nỗi khổ riêng và những điều muốn che dấu. Thế nên nếu như bạn có khả năng nhìn thấu lòng dạ một người thì cũng đừng vội trách móc, phê phán họ.
Có ghét họ cũng đừng lật tẩy họ, hãy chừa cho họ một con đường để lui. Điều đó cũng giúp bạn bớt đi sự oán ghét của người khác. Càng trưởng thành, càng sống trầm ổn và nhìn đời bằng ánh mắt rộng lượng.
Giữa con người với con người rất dễ xảy ra những mâu thuẫn. Mặt khác thì ai cũng có cái tôi lớn nên lúc lúc giữ những sai lầm của người khác ở trong lòng.
Có những mâu dẫn đến cã vã và chẳng cách nào sau đó có thể chấm dứt được cả. Là một người thông thì cần biết mình biết ta. Đừng lúc nào cãi lý đến cùng, đôi khi bạn cần biết im lặng, đặt vị trí vào đối phương để thấu hiểu.
Người biết bao dung, mở đường, nâng đối thủ của mình lên mới là cách khôn ngoan. Đôi khi bạn biết rõ hết các lý lẽ nhưng cũng đừng cố tranh cãi bằng được. Bởi như vậy sẽ làm mất đi mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp của bạn. Hãy biết mở đường cho người khác để giữ khoan dung, hồng đức cho mình.
Cuộc đời này nếu may mắn bạn giàu sang, cuộc sống phú quý không phải lo vấn đề cơm áo, gạo tiền thì đó là phúc phận của bạn. Có thể do kiếp trước bạn ăn ở tốt, nên kiếp này được trời soi xét. Nếu vậy thì cũng đừng hưởng hết giàu sang một mình. Hãy biết yêu thương, chia sẻ cho mọi người xung quanh. Làm việc thiện xuất phát từ cái tâm của mình thì bạn còn nhận về vô số may mắn, phúc lộc nữa.
Theo Truy Nguyệt/Khoevadep