Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Sài Gòn nhộn nhịp trong buổi tối nghỉ lễ đầu tiên: Khu vực trung tâm dần trở nên đông đúc, nhiều người lo sợ vẫn “kè kè” chiếc khẩu trang bên mình

(Tổ Quốc) - Tối 30/4, nhiều địa điểm nổi tiếng ngay khu vực trung tâm Sài Gòn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi lượng người rủ nhau đi chơi Lễ.

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ 30/4 & 1/5 kéo dài đến tận 4 ngày, lại trúng ngay giai đoạn có lệnh nới lỏng cách ly xã hội nên tất cả mọi người ai cũng đều háo hức vô cùng. Ngay từ sớm, khắp nhiều cung đường từ TP.HCM về các tỉnh, đặc biệt là Đà Lạt, miền Tây và Vũng Tàu đều ken đặc dòng người nối đuôi nhau. Trong khi đó, phố xá Sài Gòn lại chứng kiến cảnh vắng vẻ, bình lặng hơn bao giờ hết ngay từ sáng sớm.

Tuy nhiên càng về chiều tối, lượng người đổ xô ra khu vực trung tâm Sài Gòn ngày một đông hơn. Theo ghi nhận của phóng viên tại đường Nguyễn Huệ, rất nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã bắt đầu rủ nhau đi chơi Lễ, ngồi chật kín khắp con phố đi bộ cũng như nhiều quán cafe khác gần đó.

Theo ghi nhận từ khoảng 6h tối tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, từng dòng người đã bắt đầu đổ xô ra đây đi chơi Lễ.

Sài Gòn nhộn nhịp trong buổi tối nghỉ lễ đầu tiên: Khu vực trung tâm dần trở nên đông đúc, nhiều người lo sợ vẫn “kè kè” chiếc khẩu trang bên mình - Ảnh 1.

Sài Gòn nhộn nhịp trong buổi tối nghỉ lễ đầu tiên: Khu vực trung tâm dần trở nên đông đúc, nhiều người lo sợ vẫn “kè kè” chiếc khẩu trang bên mình - Ảnh 32.

Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn chưa chính thức dứt điểm ở nước ta, tất cả mọi người đều nên đảm bảo các biện pháp phòng chống lây lan virus bằng cách luôn đeo khẩu trang khi đi chơi hay tụ tập nơi đông người. Đặc biệt trong dịp Lễ lớn này thì lại càng nên thận trọng hơn.

Thành Nhân / Ảnh: Hoà Trần

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/sai-gon-nhon-nhip-trong-buoi-toi-nghi-le-dau-tien-khu-vuc-trung-tam-dan-tro-nen-dong-duc-nhieu-nguoi-lo-so-van-ke-ke-chiec-khau-trang-ben-minh-22020304215217509.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY