Chị phương linh (hiện đang sống ở phú thọ) là mẹ của 3 em bé lần lượt chào đời vào năm 2012, 2015 và 2019. chị linh nói đùa mình "chỉ được làm mẹ chồng" vì cả 3 bé đều là con trai.
Đặc biệt, em bé thứ 3 đến với gia đình chị như một món quà đặc biệt, món quà cuối cùng mà người chồng đầu gối tay ấp dành tặng cho chị trong cuộc đời.
"Khi biết tin có bầu lần 3 cũng là khi vợ chồng mình cầm trên tay kết quả ông xã của mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mình có hỏi chồng rất nhiều lần rằng có nên sinh con ra hay không bởi thời điểm đó mình cần nhiều thời gian cho anh ấy hơn. Anh ấy chỉ nói: "Anh muốn sinh con, còn quyết định là ở em".
đã không dưới 2 lần vợ chồng mình đến bệnh viện để chuẩn bị làm thủ thuật nhưng rồi cả hai lại nắm tay nhau đi về. cuối cùng vẫn quyết tâm giữ em bé lại để sinh.
Chị Linh và con trai út.
3 cậu con trai và 1 cháu trai của chị Linh (bé thứ 2 từ phải vào).
Cả quãng thời gian mang thai cũng là hành trình em bé cùng bố mẹ đi khắp nơi để chữa bệnh cho bố. Thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà, thành ra khi bầu lần 3 mình không được ăn uống, nghỉ ngơi bồi bổ như 2 lần trước. Nhưng trộm vía, em bé rất ngoan, phát triển tốt, mọi chỉ số đều ổn cả.
có 1 điều thú vị là khi thai được 15 tuần, kết quả siêu âm là con gái, chồng mình vui đến mức ôm vợ khóc luôn trong viện. bởi anh ấy vẫn mong có một cô con gái rượu, 2 anh con trai lớn chỉ theo phe mẹ dù bố rất chiều. đi siêu âm đến tận tuần 35 kết quả vẫn là con gái, thế mà đến lúc sinh lại là một chàng trai nữa. lúc đầu mình không tin, dù rất đau nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy hỏi lại bác sĩ có đúng là mình vừa sinh một bé trai hay không?" - chị linh kể.
Chị Linh sinh con thứ 3 khi ông xã mất được 24 ngày. Dường như em bé cảm nhận được sự mệt mỏi của mẹ nên con rất ngoan, trộm vía gần như không khóc bao giờ. Chỉ có duy nhất 1 điều là bé ít khi cười, chị Linh nghĩ rằng điều này có thể do trong lúc mang thai chị hay khóc.
Tài sản và nguồn động viên lớn nhất của chị Linh bây giờ chính là 3 cậu con trai kháu khỉnh.
Sau khi bố mất, anh lớn 8 tuổi đã hiểu được phần nào đó sự mất mát. Anh thứ 2 được 5 tuổi vẫn nghĩ bố đi chữa bệnh vì trước khi nhắm mắt, bố dặn bạn ấy là "bố đi chữa bệnh", còn em út chưa một lần được bố bế.
Với chị Linh, việc chăm sóc các bé không quá khó khăn, nhưng vất vả nhất là các con thiếu đi tình cảm của bố. 2 bạn lớn rất nhớ bố và thường xuyên hỏi, lại đang trong độ tuổi nhạy cảm nên có nhiều điều chị Linh không thể chia sẻ hết được với các con. Dẫu vậy, các bé cũng được ông bà ngoại và bác gái hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng.
Hiện tại mỗi sáng chị Linh đưa các con đi học, buổi chiều nhờ người đón vì đặc thù công việc của chị thời gian không cố định, có lúc thì sớm, có lúc lại bận tiếp đối tác, khách hàng nên về muộn, các con vì vậy cũng khá thiệt thòi. Biết vậy nhưng chị Linh cũng không biết làm sao bởi chị là trụ cột chính trong gia đình, phải kiếm tiền để lo cho các con cuộc sống tốt nhất.
Các con của chị Trang rất ngoan ngoãn và yêu thương nhau.
Bé lớn mạnh mẽ và chững chạc.
Bé thứ 2 nhạy cảm, hay dỗi hờn.
Em út thì đanh đá và ghê gớm nhất nhà.
3 bé nhà chị Linh mỗi bé một tính cách khác nhau, bạn lớn mạnh mẽ, suy nghĩ người lớn. Bạn thứ 2 rất nhạy cảm, hay hờn dỗi còn bạn út thì ghê gớm và hay ăn vạ. Nhưng cả 3 anh em đều biết yêu thương và nhường nhịn. Các bé cũng rất ngoan, tình cảm, nghe lời và lắng nghe mẹ. Nhiều khi chị Linh đi công tác, các con gọi điện bảo nhớ mẹ nhưng vẫn biết động viên mẹ cố gắng, lời nói đó khiến chị xúc động chực khóc.
Mặc dù làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 3 con nhỏ nhưng chị linh chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh, như những gì mà mọi người hay nghĩ về mình. ngược lại, chị luôn cảm thấy mình may mắn vì dù mất đi người bạn đời nhưng chị vẫn cón 3 chàng trai bé nhỏ ở bên mình.
Chủ đề liên quan:
âm thai bệnh viện con gái được làm mẹ gia đình đông con giới tính thai nhi làm mẹ mẹ 3 con mẹ đơn thân nuôi con Mẹ nhiều con Mẹ sinh nhiều con mẹ trẻ nuôi con một mình siêu âm siêu âm thai