Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sợ lây bệnh, dân làng Indonesia không cho chôn cất nữ y tá qua đời vì nhiễm Covid-19

Sự việc đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, cho thấy tình trạng y bác sĩ bị kỳ thị vẫn đang diễn ra gay gắt ở nhiều địa phương của Indonesia.

Đầu tháng 4 vừa qua, nữ y tá NK (38 tuổi) đã qua đời vì trong lúc công tác tại bệnh viện Kariadi. Gia đình mong muốn có thể an táng cô bên cạnh phần mộ của bố, nằm ở làng Sewakul, thành phố Semarang, tỉnh Trung Java.

Tuy nhiên vào trưa ngày 9/4, khi người thân cùng các đồng nghiệp chuẩn bị hạ huyệt thì dân làng Sewakul đồng loạt kéo tới. Trưởng làng Purbo cho biết, họ nhất quyết ngăn cản việc do sợ lây nhiễm virus corona.

Cuối cùng, tang quyến đành phải đưa di hài đến Bergota - nghĩa trang công cộng lớn nhất thành phố.

Ảnh cắt từ clip cho thấy dân làng ngăn cản việc chôn cất nữ y tá, khiến đoàn xe tang phải rời đi. (Ảnh: Suara)

Các hình ảnh và clip ghi lại sự việc ngày hôm đó vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng dân làng thiếu tôn trọng nhân viên y tế - những người đã hi sinh mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả sinh mạng để bảo vệ cộng đồng khỏi đại dịch Covid-19.

"Cách đối xử này không nhân văn chút nào" - tài khoản @ForzaPSIS viết trên Twitter, ngay dưới video một người làng Sewakul tỏ ra hài lòng khi việc chôn cất bị hủy bỏ.

Tiếp sau đó, thống đốc tỉnh Trung Java - ông Ganjar Pranowo - đã xin lỗi vì sự việc đáng tiếc, khẳng định người dân không cần phải lo sợ khi chôn cất các nạn nhân nhiễm Covid-19.

Video do Thống đốc tỉnh Trung Java đăng trên Instagram.

"Tôi xin khẳng định một lần nữa là thi thể bệnh nhân Covid-19 đều được an táng theo các quy chuẩn an toàn...

Các nhân viên y tế không bao giờ từ chối bệnh nhân. Vậy tại sao chúng ta lại tàn nhẫn như vậy, khi họ đã hi sinh để bảo vệ cộng đồng?" - thống đốc Ganjar phát biểu.

Ông Ganjar cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn những trường hợp tương tự, đồng thời phổ biến thông tin chính xác đến các thị trưởng, người dân tỉnh Trung Java về cách ứng xử và an táng phù hợp đối với bệnh nhân qua đời do Covid-19.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận Indonesia, trưởng làng Purbo cũng đã thay mặt xin lỗi. "Tôi thành thật hối lỗi. Tôi chỉ đứng ra bày tỏ nguyện vọng của dân làng mình" - ông Purbo cho biết.

Đại diện làng Sewakul đã lên tiếng xin lỗi trong buổi họp báo. (Ảnh: Kompas)

Đến hôm 15/4, Indonesia đã ghi nhận hơn 4.800 người nhiễm Covid-19 và 459 người Tu vong.

Trước đó ngày 6/4, Hiệp hội Y tế Indonesia cho biết có ít nhất 25 y bác sĩ qua đời liên quan đến Covid-19, báo động tình trạng thiếu hụt biện pháp bảo vệ cho nhân viên y tế ở đất nước vạn đảo.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/so-lay-benh-dan-lang-indonesia-khong-cho-chon-cat-nu-y-ta-qua-doi-vi-nhiem-covid-19-20200415142538536.htm)

Tin cùng nội dung

  • Vụ tấn công nhân viên y tế tại bệnh viện Bạch Mai vừa qua hoàn toàn không có gì có thể biện bạch được.
  • Y tá khoa cấp cứu thường rất cực. Ở bệnh viện quanh năm suốt tháng và xung quanh họ chỉ có bệnh nhân và... bệnh nhân.
  • Những lời chia sẻ đầy xúc động của bác sĩ Richard Teo Keng Siang với các sinh viên nha khoa trước khi qua đời đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được bạn trẻ ở nhiều nước chia sẻ trên các diễn đàn.
  • Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
  • Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế thấy mình cô đơn lạc lõng ở cái cõi đời ô trọc này, giữa một bên là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đòi một khoản tiền lớn, thật sự lớn lắm so với đồng lương còm cỏi của mình; còn một bên là lãnh đạo của mình muốn mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi thúc ép mình b
  • Bạo hành với nhân viên y tế đang gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạo hành với nhân viên y tế thường do nghiện M* t*y, thiếu hiểu biết, thiếu khoan dung và thiếu sự tôn trọng...
  • Cô gái suy thận trong “đám cưới cổ tích” ngày nào từng khiến hàng triệu khán giả Việt xúc động rơi nước mắt giờ đây đã theo chồng vào cõi vĩnh hằng. Nhưng tình yêu tuyệt đẹp kéo dài suốt 7 năm của họ sẽ mãi mãi là câu chuyện cổ tích.
  • Chị Nguyễn Thị Châu Loan, cô dâu trong Đám cưới cổ tích trút hơi thở cuối cùng bên gia đình tối ngày 22/1, hơn 2 tháng sau cái ch*t bất ngờ của người chồng.
  • Với vai trò là một trong những trung tâm đào tạo lớn nhất Việt Nam, mỗi năm BV Bạch Mai cung cấp chương trình đào tạo nguồn cho gần 2.000 y bác sĩ trên khắp cả nước.
  • Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng lúc 12h12 phút tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau hơn nửa năm điều trị bệnh rối loạn sinh tủy ở Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY