Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Top 5 Truyền Thuyết Rợn Tóc Gáy Ở Nhật Bản

Ma quỷ luôn là đề tài gây nhiều tò mò, tranh cãi luôn xuất hiện trong các truyền thuyết xa xưa.

Ma quỷ luôn là đề tài gây nhiều tò mò, tranh cãi luôn xuất hiện trong các xa xưa. Nhật Bản cũng không ngoại lệ với những đáng sợ khiến bạn "tim đập, chân run"...Hãy cùng

Thật không ngoa khi nói rằng, những bộ phim kinh dị về búp bê luôn thuộc vào hàng đáng sợ nhất. Thậm chí ngay bản thân búp bê cũng đã có thể đem lại những nỗi sợ vô hình. Tại Nhật Bản cũng không ngoại lệ, có nhiều truyền thuyết về ma búp bê, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về búp bê… mọc tóc - búp bê Okiku. Búp bê Okiku đã khơi gợi sự tò mò của mọi người trên khắp Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.

Truyền thuyết kể rằng, vào năm 1918, trong khi đến thăm một cuộc triển lãm hàng hải tại Sapporo, một cậu bé 17 tuổi tên là Eikichi Suzuki đã ghé khu phố mua sắm nổi tiếng Tanuki - koji mua con búp bê này tặng cho cho cô em gái Okiku mới 2 tuổi của mình, như một món quà lưu niệm. Cô bé rất thích, coi búp bê giống như một người bạn, luôn gắn bó với nó. Tuy nhiên một năm sau thảm kịch đã xảy ra, cô bé mất đột ngột vì cảm lạnh. Mọi người đặt con búp bê trong bàn thờ gia đình, và cầu nguyện cho nó mỗi ngày như tưởng nhớ đến bé Okiku. Một thời gian sau họ nhận thấy mái tóc của nó thực sự… mọc dài ra.

Một thầy phù thủy nhận định : Linh hồn cô bé không thể siêu thoát, và đã nhập vào thứ gắn bó nhất với mình là con búp bê. Năm 1938, gia đình gia đình Suzuki chuyển nhà đến Sakhalin, và họ quyết định giao búp bê cho ngôi đền Mannenji. Búp bê Okiku hiện vẫn được trưng bày tại ngôi đền Mannenji, thuộc thị trấn Iwamizawa, Hokkaido.

Một kiểm tra khoa học về con búp bê đã kết luận rằng mái tóc thực sự là tóc của một đứa trẻ .

2. Truyền thuyết về quái vật Nurikabe.

Theo dân gian, các hiện tượng siêu nhiên là một mối đe dọa lớn đối với người đi đường Nhật Bản vào ban đêm. Mối đe dọa đó tương đương với sự tấn công của động vật hoang dã hay kẻ cướp ngày nay.

Ánh sáng duy nhất dẫn đường cho bạn thường là Mặt trăng và các ngôi sao, điều này đồng nghĩa với việc, những người đi trong bóng tối sẽ bị lạc đường. Người xưa cho rằng, con quái vật có tên Nurikabe chính là nguyên nhân của những điều rắc rối trên.

Nurikabe trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là "tường đã trát", hay còn gọi là Bức Tường theo âm Hán Việt. Do đó, có thể hiểu rằng Nurikabe là sự nhân cách hóa khái niệm nói về trở ngại vô hình bất chợt xuất hiện, trà trộn vào cuộc sống hàng ngày bằng cách giả làm một bức tường trong nhà hoặc bất kỳ một nơi nào khác có thể. Chúng còn xuất hiện rất nhiều ở ngoài trời, gây ám ảnh cho mọi người ở những nơi hoang vu, hẻo lánh không hề có nhà cửa hay kiến trúc nhân tạo nào.

Thông thường Nurikabe là vô hình, có thể cư trú ở bất cứ nơi nào có con người. Dù là trong lừng sâu thăm thẳm, trên một con phố vắng lặng không người qua lại bạn cũng có thể bất ngờ đâm sầm vào một bức tường vô hình mà chẳng rõ lý do. Khi đó, dù có cố di chuyển bằng cách nào chăng nữa, có đấm đá hay ném đồ vào nó thì cũng vô ích, Nurikabe vẫn cứ đứng lù lù như thế mà thôi!

Nói về cuộc gặp gỡ với con quái vật nổi tiếng này, trong “'Cuốn sách của Yokai” có đoạn: “Một trải nghiệm cá nhân cùng cuộc gặp gỡ Nurikabe xảy ra với Shigeru Mizuki (1922 - 2015), nghệ sĩ và nhà sử học ở New Guinea trong Thế chiến II. Kiệt sức và đơn độc, Mizuki đang đi bộ qua khu rừng rậm tối tăm. Một đêm, khi anh vừa háo hức muốn tham gia cùng đồng đội để chống lại kẻ thù, đột nhiên anh cảm thấy như bị mắc kẹt trong than đá, không thể tiến về phía trước hoặc sang hai bên. Hoàn toàn không biết phải làm gì, Mizuki liền ngồi xuống nghỉ ngơi trong vài phút, và khi anh ta cố gắng đi lại thì dường như không có gì xảy ra cả ...”

Xem thêm Lịch Âm Dương - Xem Ngày Tốt Xấu

3. Truyền thuyết về bước chân lạ trong phòng.

Những ngôi nhà lớn ở Nhật Bản theo kiểu cũ luôn có các phòng được ngăn cách với nhau bằng các tấm Shoji. Khi kéo những tấm này sẽ tạo ra tiếng vọng và người ta có cảm giác như nó đến từ những nơi xa lạ.

Khi Zashiki-warashi rời đi cũng sẽ mang theo may mắn và sự thịnh vượng này. Có câu chuyện kể lại rằng, một gia đình chung sống cùng hai Zashiki-warashi và được hưởng rất nhiều sự giàu sang.

Đến khi chúng rời đi, gần như ngay sau đó cả gia đình đã qua đời khi người quản gia vô tình chế biến nhầm nấm độc. Một gia đình tiếp theo mà hai Zashiki-warashi này chuyển đến sống chung, ngay lập tức lại trở nên giàu có.

Zashiki-warashi là linh hồn trẻ con sống trong căn phòng trống, khoảng 12 tuổi. Trong khi những tiếng động bí ẩn và sự xuất hiện đột ngột của Zashiki-warashi làm cho hầu hết các gia đình lo sợ thì ngược lại, chúng được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng cho bất cứ ai mà chúng sống cùng.

4. Truyền thuyết về loài chó mang khuôn mặt giống người.

Người Nhật Bản tin rằng sự xuất hiện của Jinmenken là dự báo sẽ xảy ra T*i n*n và thảm họa. Trong suốt thời kỳ Edo (hay còn gọi là thời kỳ Tokugawa), những con chó mang khuôn mặt giống người thường được người dân nhìn thấy vào ban đêm. Thậm chí, có tin đồn ít nhất một con Jinmenken bị người dân bắt sống được.

Vào thế kỷ XIX, nhà sử học Nhật Bản Ishizuka Hokaishi xuất bản cuốn sách tựa đề "Gaidan Bunbun Shuyo", trong đó đề cập đến một con Jinmenken mà người dân bắt được và con chó kỳ dị được phô bày giữa nơi công cộng gây chú ý cho nhiều người.

Những câu chuyện về Jinmenken nghe có vẻ hoang đường nhưng nhiều sự chứng kiến cho thấy dường như nó có thật và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Cuối những năm 80 thế kỷ trước, báo cáo về sự xuất hiện của Jinmenken gia tăng rất nhiều. Trong đó các nhân chứng đều mô tả Jinmenken là giống chó có đầu hay mặt người và thường xuất hiện vào ban đêm tại các khu đông người ở.

Một báo cáo cho biết, Jinmenken xuất hiện trên đường phố quận Shibuya của Tokyo, một trong những khu dân cư đông đúc và náo nhiệt nhất thành phố.

Ngoài ra là các câu chuyện kể Jinmenken săn đuổi những chiếc ôtô trên đường cao tốc giữa đêm khuya. Các nhân chứng mô tả những sinh vật này chạy rất nhanh, có thể đạt tốc độ đến… 100km/h và thường phát ra âm thanh the thé.

Nhiều lời đồn còn thêu dệt rằng, ẩn náu trong sinh vật này là linh hồn của các nạn nhân bị T*i n*n giao thông, hay Jinmenken thật ra là những con chó bị ma quỷ nhập. Theo một giả thuyết khác, Jinmenken thật ra là quái thú hút máu Chupacabra ở Nhật Bản.

Tuy nhiên có nhiều giả thuyết cho rằng, Jinmenken thực ra chỉ là một loài khỉ ở Nhật Bản hay "đi lang thang" trên đường cao tốc, chúng có khuôn mặt giống người nên dễ khiến mọi người nhầm lẫn mà thôi.

Xem Thêm: Bói Bài Hàng Ngày - 12 Con giáp - 12 Cung Hoàng Đạo

5. Truyền thuyết công viên Inokashira.

So với câu chuyện trên thì truyền thuyết công viên Inokashira thuộc dạng “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều, nhưng có lẽ đối với những đôi lứa yêu nhau thì không.

Công viên Inokashira nằm tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Nơi đây có một cái hồ rất đẹp, quang cảnh phù hợp, thậm chí có cả dịch vụ “ bơi thuyền đạp vịt”. Tuy nhiên, dù biết rằng đi bơi thuyền trên hồ rất lãng mạn, nhưng có một truyền thuyết kể lại rằng, những cặp đôi bơi thuyền tại đây mối quan hệ sẽ xấu đi nhanh chóng và mãi mãi không thể đến được với nhau.

Truyền thuyết này gắn với thần của hồ Benzaiten - vị thần của nước, sắc đẹp và ngôn ngữ được thờ bên cạnh hồ. Theo truyền thuyết, đây là một vị thần mang đầy lòng đố kỵ và ghen ghét nên thần Benzaiten đã nguyền rủa tất cả cặp đôi dám cả gan thể hiện tình cảm trên hồ của bà.

Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng các cặp đôi cũng có thể cân nhắc, vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào” và “có kiêng, có lành” mà.

Mạng Y Tế
Nguồn: Lịch vạn niên 365 (https://lichvannien365.com/top-5-truyen-thuyet-ron-toc-gay-o-nhat-ban.html)

Chủ đề liên quan:

nhật bản truyền truyền thuyết

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY