Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trừ phi sống trên hoang đảo, có 3 kiểu người nếu muốn thành công bạn nhất định phải song hành

Chẳng ai có thể thành công nếu cứ mãi độc hành trên con đường cho nên để có thể đi đến đoạn cuối của một hành trình, ta cần 3 người thầy, người bạn giúp đỡ mình.

Bên cạnh giao tiếp,

Chẳng ai có thể Chia sẻ về chủ đề này, vừa mới đây, trên trang cá nhân của mình, chuyên gia nhượng quyền

Trong nhiều bài trước đây, tôi đã chia sẻ về

Người hùng nào mà chẳng có một người thầy. luke skywalker có yoda. the karate kid có thầy miyagi. mentor là người đi trước và đã

Người đã thành đạt và có thể làm mentor thường chẳng cần gì ở bạn. Người ta làm là vì muốn giúp bạn, và vì vậy người ta thường chọn người có cùng giá trị sống với mình để mentor.

2. Người cổ vũ

Làm được thì cần cổ vũ, làm không xong thì cần ai đó để giải bày. Trong đời ai mà chẳng cần một người đứng đâu đó bên lề đường, theo dõi, và im lặng ngồi đó nghe ta tâm sự mỗi khi ta mỏi gối chồn chân.

Người cổ vũ có thể là một người, nhưng cũng có thể là một nhóm người. nếu bạn chưa có thì hãy tìm. nếu có rồi thì hãy nói

Để hoàn thành một mục tiêu, ví dụ như cần ai đó giúp mình ký hợp đồng đầu tiên, cần được hỗ trợ vốn, cần kết nối với mentor, vv, ta cần có người giúp ta kết nối. tùy vào người cần gặp mà ta tìm ra

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tru-phi-song-tren-hoang-dao-co-3-kieu-nguoi-neu-muon-thanh-cong-ban-nhat-dinh-phai-song-hanh-20200611123732327.chn)

Tin cùng nội dung