Tâm sự hôm nay

“Tự chủ” tự tăng

Hai Phiếm ngao ngán:- Từ khi các trường đại học có cơ chế tự chủ, tình hình học phí được tự tăng chóng mặt gấp tới 4-5 lần.

- Thì cứ cho là giáo dục - đào tạo bị thương mại hóa, kiến thức cũng là hàng hóa đem bán thì giá cả cũng phải có sự quản lý chứ.

- Trường công như ĐH Y Dược TP.HCM năm nay học phí đã lên từ 30-70 triệu đồng/năm tùy ngành. Còn ngành răng hàm mặt khoa y - ĐH Quốc gia TP.HCM thậm chí còn lên đến 88 triệu đồng/năm.

- Quá sốc, quá bất ngờ.

-Trường công được Nhà nước lo cho cơ sở hạ tầng, thiết bị, không phải đóng thuế... Học phí thu được được quyền chi tiêu tất cả, thậm chí không phải hoàn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị cho Nhà nước mà học phí cao hơn cả trường tư là sao?

- Thế cho nên người ta mới tăng học phí vô tội vạ, mở ngành tràn lan...

- Chỉ khổ sinh viên và gia đình họ.

- Khổ hơn là các cháu học giỏi không thể theo học, đất nước lãng phí những tài năng chỉ vì thương mại hóa GD-ĐT.

- Bà con nhìn mức tăng học phí năm nay bằng một chữ “choáng” thì có lẽ mức phí này đang nằm ngoài sức chịu đựng của số đông.

- Không lẽ “tự chủ” chỉ là tự tăng học phí vô tội vạ, mức tăng ở trên trời.

Hai Phiếm thở dài:

- Giá cả thị trường đến như thịt lợn có tăng thì cũng phải tìm cách ổn định vậy mà giá chữ nghĩa... Ôi, tự chủ!!!

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/tu-chu-tu-tang-n175476.html)

Chủ đề liên quan:

Học phí đại học

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY