Tâm sự hôm nay

Từng hớn hở khi em dâu đến ở nhờ nhưng chỉ sau một tháng, tôi đã giận tím mặt và muốn đuổi vợ chồng họ ra khỏi nhà

Tôi không biết phải làm sao để vợ chồng em dâu chịu rời khỏi nhà mình mà không để lại tiếng tăm xấu xa đây?

Tôi và em dâu từng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Mặc dù cùng làm dâu nhưng khi đó, vợ chồng em chồng tôi sống với bố mẹ chồng, còn vợ chồng tôi ra ở riêng. Chúng tôi mỗi tuần gặp nhau một lần, nấu nướng ăn uống sum họp rất vui vẻ. Em dâu tôi là đầu bếp nhà hàng nên nấu ăn rất ngon. Thường ngày chủ nhật về nhà chồng chơi, tôi chẳng phải làm gì cả vì đã có em dâu lo toan hết rồi.

Vì thế khi em ấy ngỏ ý muốn lên nhà vợ chồng tôi ở nhờ một thời gian, tôi đã rất mừng. Bởi em ấy nói khi nào lên ở, em ấy sẽ nấu ăn cho vợ chồng tôi. Tôi nấu ăn khá tệ, giờ có đầu bếp trong nhà thì còn gì vui hơn nữa. Thế nhưng chỉ đúng một tháng sau, tôi đã mệt mỏi, chán chường và bực bội đến mức muốn tìm cách đuổi vợ chồng em ấy về quê cho yên ổn.

Em chồng đúng là nấu ăn giúp tôi thật nhưng em ấy nấu xong là bếp trở thành một bãi chiến trường. Ở nhà hàng luôn có sẵn người dọn dẹp thì không nói, đằng này về nhà tôi, em ấy cũng quen thói ở nhà hàng nên bày bừa mọi thứ rồi để yên đấy không chịu dọn. Món ăn bày lên rồi, cả nhà ăn rồi mà tôi còn phải cắm mặt dọn dẹp dưới bếp vì không chịu nổi.

Hơn nữa, vợ chồng em ấy nói là ở nhờ vài hôm để đi tìm hiểu nhà đất, có ý định mua nhà ở thành phố. Nhưng ở suốt cả tháng nay mà họ vẫn chưa tìm được căn nhà nào ưng ý. Trong khi đó, vợ chồng tôi phải "bao ăn" hai vợ chồng họ suốt một tháng trời. Mà em dâu tôi lại kén chọn, ăn những món thông thường thì không chịu, cứ phải đòi tiền chị dâu để tự mình đi chợ. Trước đây tôi quy định mỗi bữa cơm gia đình chỉ khoản 300 nghìn, nay tăng lên gấp đôi, có khi hơn. Vì thế mới một tháng mà tôi đã thâm hụt cả tiền tiết kiệm rồi.

Không chỉ thế, vợ chồng họ còn bày bừa khắp nơi. Quần áo đi làm về, họ thay ra rồi vứt lung tung, tôi phải dọn từng thứ bỏ vào máy giặt. Nhà tắm luôn trong tình trạng bừa bộn đủ thứ, quần chip, áo lót cứ treo bừa khắp nơi.

Giờ tôi thật sự chỉ muốn kiếm cớ đuổi vợ chồng em dâu về quê thôi. Nhưng nếu tôi làm vậy sẽ bị mang tiếng xấu khắp nơi. Mệt mỏi quá. Tôi nên làm gì để không mang tiếng mà cuộc sống trở về bình thường như trước đây?

(ngocnhu...@gmail.com)

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/tung-hon-ho-khi-em-dau-den-o-nho-nhung-chi-sau-mot-thang-toi-da-gian-tim-mat-va-muon-duoi-vo-chong-ho-ra-khoi-nha-20200725150612441.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY