Lời bình: Trên thế gian, không có gì là tuyệt đối xấu. Chỉ cần phù hợp, bạn vẫn có thể vươn lên thành một cây cổ thụ khiến người khác ngưỡng mộ.
Một thanh niên hỏi Phật: "Thưa ngài, nhiều người bảo con là thiên tài, nhưng cũng có người bảo con ngốc nghếch. Vậy rốt cục con là người thế nào?"
Trong lúc người thanh niên ngơ ngác, Phật tiếp lời: "1 cân gạo, với người làm bánh sẽ là bánh nướng, nếu người nấu rượu sẽ là rượu, nếu là người ăn xin sẽ là báu vật. Nhưng gạo vẫn là gạo thôi".
Có 1 người định Tu tu, nhưng được Đức Phật cứu giúp. Anh ta bèn nói: "Đa tạ Đức Phật, nhưng ngài không cần cứu con. Con đã hạ quyết tâm phải ch*t. Nếu không phải hôm nay, thì chắc chắn sẽ là ngày mai".
Phật bình tĩnh đáp: "Đúng là ta không ngăn được con, nhưng con đã trả hết nợ ở cõi trần chưa?" Người kia ngơ ngác: "Nhà con tuy nghèo nhưng chưa từng vay nợ ai."
Phật tiếp tục ôn tồn: "Cuộc sống của mượn từ cha mẹ, là nợ cha mẹ. Cơm, quần áo con dùng đều mượn từ trời đất núi sống, là nợ trời đất. Kiến thức và trí tuệ con có đều mượn của thầy mình, là nợ thầy. Vậy con đã trả cho họ hết chưa?"
Lời bình: Cuộc sống nhiều đau khổ, nhưng vẫn còn rất nhiều điều quý giá. Hãy biết trân trọng, mới có thể cảm nhận được.