Những con mèo đã lang thang trên đường phố Istanbul trong hàng nghìn năm qua. Ở thành phố này, mèo không chỉ là mèo. Không có mèo Istanbul sẽ mất đi một phần linh hồn. Chúng không phải thú cưng, cũng không thuộc về nơi hoang dã, chúng được tất cả người dân trong thành phố chăm sóc.
Người dân ở Istanbul cho rằng việc nuôi nhốt mèo trong nhà là một sai lầm lớn. Có hàng triệu con mèo ngoài kia để mọi người cùng chăm sóc. Mèo lang thang trên phố trở nên thân thiện và hình thành một liên kết chặt chẽ với con người.
Nếu có con mèo nào bị thương, họ sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y. Đổi lại, hàng triệu con mèo tỏ ra tôn trọng và biết nghe lời con người.
Chủ đề liên quan:
bác sĩ thú y con mèo cộng đồng mạng hoang dã ngờ đâu thỏ bị sát thủ bé nhỏ hạ sát sai lầm lớn sức khỏe cộng đồng thành phố tổng hợp Tưởng tìm được người bạn dễ thương