Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện , theo tôi chuyện chồng chị ngang nhiên qua mặt chị để mèo mả gà đồng ngay trong nhà, rồi không dừng lại ở đó mà còn ẵm nốt cô em trẻ trung, xinh đẹp của cô giúp việc cho đủ bộ thì lỗi có phần của chị đấy.
Chị thừa biết người phụ nữ trong giai đoạn nhảy cảm nhất là bầu bí, nuôi con mọn thì chuyện tế nhị vợ chồng khó chu toàn, trọn vẹn. Vậy mà chị vẫn mất cảnh giác, không có biện pháp ngăn chặn tình cảm của chồng với cô osin trẻ để đến lúc họ quá mù hoá mưa mới tá hoả, choáng váng đối phó thì làm sao kịp được?
Tệ hơn nữa bây giờ chồng chị lại đèo bòng thêm cả cô em của người giúp việc mà anh ấy không hề thấy mình sai trái, không hề thấy mình có chút hối hận khi đối thoại với cô osin như vậy, theo nhận định của tôi chồng chị đã hết Thu*c chữa rồi chị ạ.
Tốt nhất chị hãy bình tĩnh, sáng suốt để tìm ra giải pháp hợp lí, cứng rắn để tháo gỡ tình cảnh này càng sớm càng tốt. Chị nên cho osin nghỉ việc, rồi vợ chồng có cuộc thảo luận, trò chuyện sòng phẳng, nghiêm túc với nhau. Nếu không cứu vãn được cuộc hôn nhân thì chị nên mạnh dạn đưa đơn ra toà để đường ai nấy đi mà còn lo cho tương lai, cho cuộc sống của bản thân chị và hai đứa con nhỏ dại của chị.
Mạnh mẽ lên chị nhé, tôi và dư luận ủng hộ mẹ con chị.
Tội đã rõ ràng, chồng chị có chối cãi cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm của anh ấy với cái bầu của cô gái kia cho đến ngày cô ta 'mẹ tròn con vuông' phải không chị?
Nào ngờ hôm qua bị đau đầu do thời tiết thay đổi, tôi xin sếp về sớm và nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Thương và chồng tôi rằng: "Em đã hi sinh tình cảm gia đình ở quê để chiều chuộng anh bất cứ lúc nào anh muốn. Nay anh lại bỏ em để quan hệ với Mến thì liệu có công bằng không?"
ốt ruột tôi báo nghỉ phép ở công ty để bay vào tìm gặp người tình. Tôi ch*t sững khi ngôi biệt thự sang trọng mà anh tiếp tôi lần đầu tiên gặp gỡ chỉ là địa điểm anh thuê có mấy tiếng để lừa bịp tôi...
Nếu đó là "tác phẩm" của chồng chị thì vợ chồng chị nên bàn bạc với nhau, thống nhất quan điểm để có phương án giải quyết thoả đáng cho cô gái nọ. Trước mắt là chu cấp kinh tế để cô ấy bồi dưỡng sức khoẻ, sinh nở vuông tròn rồi hãy tính đến việc nhận cháu bé về nuôi hay tiếp tục cấp dưỡng để cô gái tự nuôi dạy con mình.
vợ chồng em mới xây dựng hạnh phúc chưa lâu, em lại đang nuôi con mọn mà nay chồng em đã dở chứng mèo mả, gà đồng với cô hàng xóm độc thân thì đúng là bi kịch em ạ.
Ngọc Hà