Tâm sự hôm nay

Vợ miệt thị tôi vì không có điều kiện như người khác

Tôi cưới vợ được hơn 2 năm, hôn nhân đang trên bờ sụp đổ.

Tôi sinh ra trong gia đình công nhân. Anh em tôi thương ba mẹ nên cố gắng học hành. Nhà vợ cách đó không xa, mọi người bên đó có tính sĩ diện rất lớn, trong tất cả cuộc nói chuyện đều bàn tới vấn đề tiền bạc, nhà cửa ở thành phố và xe ôtô của người này người kia. Lúc tìm hiểu nhau, cô ấy không nhắc đến điều này và tôi cũng ít khi tới nhà chơi nên không biết nếp sống nhà cô ấy.

Chúng tôi chưa có con, đang ở nhà thuê, cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Điều khiến tôi đau lòng là vợ có tính ganh ghét, đố kỵ. Ngoài giờ làm việc, ăn cơm xong là bấm điện thoại tới lúc đi ngủ. Hễ thấy bạn bè lấy được người giàu, có nhà có xe là cô ấy bắt đầu quay sang tôi miệt thị, chửi bới và trách móc; mức độ nặng lời ngày càng tăng theo thời gian. Trước khi cưới tôi đã tâm sự, nói rất nhiều lần rằng mình không giàu có như người ta, cả hai hãy cùng cố gắng xây dựng nhưng hiện tại cứ thấy ai có chồng giàu là cô ấy lại thóa mạ tôi bằng những lời hết sức khó nghe.

Lương tôi trên dưới chục triệu, cố gắng làm thêm ngoài giờ nữa, hàng tháng tôi đóng góp hết 2/3 lương mình có, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân, ngoài ta còn giúp vợ việc nhà hàng ngày. Bố mẹ hai bên hàng tháng cũng có hỗ trợ nhưng vợ chỉ nghĩ đến số dư tài khoản của cô ấy. Tôi rất hoang mang cho tương lai, nếu có em bé trong khi chưa có gì thì mọi thứ khó gấp bội. Tôi sợ con vô tình phải chịu những sự đay nghiến đó. Mọi người giúp tôi với.

Quyên

Theo VnExpress

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/vo-miet-thi-toi-vi-khong-co-dieu-kien-nhu-nguoi-khac-20200717112412156.htm)
Từ khóa: điều kiện

Chủ đề liên quan:

điều kiện

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY