Câu chuyện trông con mùa dịch không của riêng ai. Thời gian này, nhiều bậc phụ huynh tạm nghỉ việc để ở nhà tránh dịch, kèm theo nhiệm vụ không thể trốn tránh: Trông con!
Cánh đàn ông là mệt hơn cả. Việc trông con vốn không phải là sở trường nên các anh không tránh khỏi những tình cảnh dở khóc dở cười. Anh chồng dưới đây là một ví dụ.
Anh "tuân lệnh" vợ trông 2 cô công chúa đang ngồi chơi trên giường. Thế nhưng chỉ rời mắt một chút để đi ra ngoài hút điếu Thuốc, anh đã phải "trả giá".
Khi quay vào nhà, anh ngỡ ngàng vì 2 cô bé nhem nhuốc, dính đầy bột sữa trên người. Chúng đổ cả hộp sữa bột ra giường, làm bẩn hết chăn gối, quần áo nhưng có vẻ thích thú với trò nghịch ngợm oái oăm.
Đến nước này thì đau đầu thật. Muốn phạt 2 đứa nhỏ thì cũng phải dọn hết bãi trường kia đã. Chưa kể hộp sữa bột cũng phải vài trăm nghìn, để vợ trông thấy cảnh này, vừa xót con vừa tiếc của, hẳn là chị sẽ "xử tội" anh trước.
Dân tình tỏ ra thông cảm cho tình cảnh của ông bố trẻ. Nhiều phụ huynh tranh thủ kể tội đám trẻ hiếu động, "báo hại" người lớn không biết bao nhiêu lần.
Chủ đề liên quan:
chết lặng đã chết dở khóc dở cười đổ sữa bột Duy Nam hút thuốc ở nhà tránh dịch ở nhà trông con ông bố trẻ trẻ con hiếu động trẻ con nghịch ngợm trông con vợ nhờ trông con