Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chuyển ra ngoài ở trọ, tự mình đi làm kiếm tiền mua nhà riêng. gia đình tôi không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, rồi mỗi người tự tìm hạnh phúc riêng của mình dù vẫn chung sống trong một nhà. Anh đúng chất dịu dàng, cư xử lịch thiệp đến mức chỉ gặp lần đầu đã khiến tôi rung động. vì làm Mấy ngày trước, tôi đến nhà chị gái chơi, tiện thể trông con giúp chị để chị làm việc. chị tôi cũng làm du lịch nhưng là bên điều hành tour. khi đang cao hứng nói chuyện về nghề hướng dẫn viên du lịch, tôi bỗng buột miệng nhắc đến anh. chị tôi ngạc nhiên lắm rồi bảo tôi đưa ảnh cho chị xem. tôi lấy điện thoại, mở ảnh anh cho chị xem trong sự hãnh diện. bởi người tôi chọn quá tốt, quá thương yêu và quan tâm tôi. không ngờ, vừa thấy mặt anh, chị tôi đã sững sờ rồi nói một câu khiến tôi choáng váng: "đây chẳng phải là q sao? nó là Từng lời chị nói khiến tôi chao đảo. N quá dịu dàng, ân cần khiến tôi chìm đắm vào trong đó. Giờ tôi không biết có nên vạch trần chuyện này ra rồi chia tay hay không? Tôi tựa như đang thất tình vậy, buồn quá mà không biết phải làm gì.(thuthuy...@gmail.com.vn)
Chủ đề liên quan:
chị gái điêu đứng hướng dẫn viên du lịch khoe người yêu người đồng tính người yêu tốt nghiệp đại học