Những ngày này, người dân từ khắp mọi miền đất nước đều hướng về Lăng Hồ Chủ tịch để bày tỏ lòng thành kính đối với Bác.
Như mọi ngày, buổi lễ chào cờ được trang trọng diễn ra vào mỗi 5h50 sáng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cả quảng trường im phăng phắc. Tiếng hô vang lớn, đồng bào xúc động cất cao lời hát Quốc ca.
Người dân Thủ đô nếu có dịp đi qua quảng trường Ba Đình, trước Lăng Bác vào sáng sớm hay buổi tối, đều trang nghiêm dừng bước, thực hiện theo nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca với cảm xúc tự hào và thiêng liêng.
Các công tác tiếp đón, đảm bảo an ninh, an toàn đã được các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, đảm bảo phục vụ nhân dân đến viếng Lăng trong ngày đặc biệt.
Đông đảo người dân nán lại bên ngoài khu vực Lăng Bác, cùng hát vang Quốc ca trong một ngày đặc biệt.
Những người trẻ đứng lại trước Lăng Bác. Sự bâng khuâng và tấm lòng rạo rực lắng đọng giữa không gian và thời gian.
Những lá cờ đỏ phấp phới, những tấm áp phích, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ trên mỗi con đường giúp người dân Thủ đô như được tiếp thêm niềm tự hào về dân tộc, về đất nước và càng thêm kính yêu, biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Theo Tổ quốc
Copy link
Chủ đề liên quan:
130 năm 130 năm ngày sinh nhật Bác ba đình chào cờ chủ tịch hồ chí minh hà nội lễ chào cờ lịch sử Năm sinh người hà nội Phố phường phường quảng trường ba đình sinh nhật sinh nhật Bác sinh nhật bác Hồ tin nóng xã hội trường