Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, tính đến nay đã gần 10 năm. Khi ra trường, mỗi đứa chúng tôi đều trở về quê lập nghiệp và ở cách nhau khoảng 100 km. Mỗi tháng hoặc 2-3 tháng, chúng tôi gặp nhau một lần. 10 năm qua, chúng tôi vẫn cứ qua lại, nhưng vẫn chưa gặp gia đình của nhau.
Mỗi lần tôi ngỏ ý muốn cưới, anh bảo sự nghiệp anh vẫn chưa có, nên chưa có tiền cưới. Tôi thấy tủi thân vì thanh xuân tôi đã dành trọn vẹn cho anh. Việc yêu xa khiến tôi rất mệt, nhiều lần muốn thoát khỏi mối tình này. Nhưng khi gặp anh, tôi lại mềm lòng. Tôi nghĩ tôi và anh yêu nhau sẽ không có kết quả, nhưng làm sao để tôi có thể vơi đi sự nhớ nhung nếu chia tay đây?
Theo Ngôi sao