Sư tử trắng là loài quý hiếm bậc nhất trên trái đất nhưng nó cũng không nằm ngoài bất cứ quy luật tự nhiên nào, trong đó có những cuộc cạnh tranh với các loài khác.
Một con vừa giết được linh dương chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình thì bầy linh cẩu mò đến. những kẻ toan cướp mồi bao vây từ tứ phía trong khi sư tử chỉ biết gầm gừ xua đuổi kẻ địch.
Sau khoảng 5 phút thăm do, linh cẩu quyết định tấn công và với số lượng áp đảo, chúng nhanh chóng cướp được bữa ăn này và đuổi chạy té khói.
Một cái kết buồn của khi vừa bị cướp mồi vừa phải chạy té khói trước những kẻ đáng sợ này. câu chuyện diễn ra ở vườn quốc gia kruger, nam phi.
Theo Anh Minh/Báo Đất Việt