Tâm sự hôm nay

Bố chồng tôi khó tính khó nết

Ngày nào bố chồng cũng gõ cửa nhà tôi ầm ầm không cho ai ngủ, còn so sánh tôi với con dâu hàng xóm.

Vợ chồng tôi sống gần nhà bố mẹ chồng. Mỗi sáng, tầm 6h mà chưa thấy bóng dáng vợ chồng tôi, bố chồng đều chạy sang nhà, gõ cửa ầm ầm rồi tự mở cửa nhà, mắng nhiếc về chuyện vợ chồng tôi không dậy từ 5h30 như ông, khiến 4-5 hộ dân quanh đó đều nghe thấy.

Ông còn liên tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Ông nói cô ta luôn dậy từ 6h, giặt quần áo bằng tay, phơi phóng xong đâu ra đấy chứ chẳng như tôi dùng máy giặt. Vào ngày nghỉ, bố chồng vẫn tiếp tục lệ cũ, không bao giờ cho vợ chồng con trai ngủ thêm chút nào. Tôi rất mệt mỏi với bố chồng vì chúng tôi không tính là dậy sớm nhưng cũng chỉ ngủ tới 6h30 là dậy. Tôi nên làm gì để bố chồng bớt can dự vào chuyện dậy sớm, dậy muộn của hai vợ chồng đây?

Theo Hồng Trang /Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/bo-chong-toi-kho-tinh-kho-net-2020010309334001.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

bố chồng chồng tôi tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY