Tâm sự hôm nay

Bố mẹ chồng ép bố mẹ tôi phải quỳ gối

Tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ và đã gọi điện xin phép bố mẹ chồng, tuy nhiên họ không vừa lòng, còn ép bố mẹ tôi quỳ gối xin lỗi thì mới bỏ qua hành động tự ý của tôi.

Chồng thường xuyên về nhà muộn với lý do công việc, không chăm sóc được cho tôi khi tôi đang bầu 7 tháng nên tôi quyết định về ở với bố mẹ ruột một thời gian. Lúc về, tôi gọi điện thông báo với bố mẹ chồng thay vì sang thưa chuyện trực tiếp ở nhà họ - nơi cách nhà vợ chồng tôi hai con ngõ.

Tới khi bước chân vào nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ đều nổi giận với tôi vì bên thông gia gọi điện mắng bố mẹ xối xả, bảo không biết dạy con và tôi là thứ con dâu tùy tiện. Họ còn nói nếu bố mẹ tôi không quỳ xuống xin lỗi thì không bao giờ chấp nhận tôi quay về. Tôi cảm thấy rất phẫn nộ và gọi điện cho chồng.

Cuối cùng, tôi trở về nhà bố mẹ chồng cùng với anh và anh không bảo vệ tôi một câu nào. Bản thân tôi không muốn con mình thiếu cha nhưng bố mẹ chồng quá quắt, chồng nhu nhược khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/bo-me-chong-ep-bo-me-toi-phai-quy-goi-20210724205942798.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY