Người ta nói con trai thì đơn giản, con gái thì là phạm trù trái ngược hoàn toàn. Họ khó yêu, khó chiều, khó dỗ và cực khó hiểu. Đừng có cố lý giải họ làm gì, vì xin khẳng định luôn với bạn, đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Bởi bạn biết không? Con gái được tạo nên bởi những sự mâu thuẫn từ trong ra ngoài cơ. Ngày nào cũng như ngày nào, con gái tự tạo cho mình những rắc rối và rồi lại quay vòng vòng vì chính những rắc rối ấy. Nói chung, làm con gái mệt thực sự luôn á!
Bình thường chẳng sao đâu nhưng cứ đến ngày quan trọng nào đó, nhan sắc con gái đều bỗng nhiên bị ảnh hưởng, không bị mụn thì cũng là bị vết sưng nào đó
Lời nói dối kinh điển của con gái đây rồi!
Cùng một làn da mà vì sao lại có sự khác biệt này cơ chứ
Ông trời nhiều khi bất công với con gái thực sự luôn, vì sao con gái bỏ bao công sức mà da dẻ vẫn kém hơn tụi con trai vậy
Cái tật tích đồ này con gái có ch*t cũng không bỏ được
Cuộc tình dù đúng dù sai thì người bị tủi thân nhiều nhất vẫn là con gái
Đây chính là đại diện của thực trạng hình quảng cáo và hình thực tế ư?
Miệng hô hào giảm cân rất hăng nhưng kế hoạch thường kết thúc sau ngày đầu tiên, đó chính là con gái
Đã bảo con gái rất mâu thuẫn mà, với bồ thì nhỏ nhẹ, thảo mai lắm còn với bạn thì cứ ầm ầm
Con gái mà cứ thế này thì bảo con trai làm sao mà chiều ý cho nổi hả trời?
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link