Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Cám cảnh người mẹ bị động kinh cùng con trai 8 tuổi ở trong căn nhà như chuồng trâu

Do hoàn cảnh éo le, chị Mã Thị Dùng (38 tuổi) dân tộc Nùng, ở xã Vũ Lễ, H.Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cùng đứa con 8 tuổi, phải ở trong một căn nhà không khác gì chuồng trâu suốt 8 năm qua.

Gia cảnh ngặt nghèo

Chia sẻ về hoàn cảnh của chị Dùng, anh Mã Viết Việt (35 tuổi, em ruột chị Dùng) cho biết, chị Dùng không may bị bệnh động kinh từ nhỏ, sau một lần ngã từ nhà sàn xuống đất và bất tỉnh suốt 2 ngày liền. Sau đó, thần kinh của chị Dùng không còn bình thường, cứ bất chợt lại lên cơn động kinh, co quắp, vật vã.

“Gia đình tôi cũng chạy chữa cho chị nhưng không khỏi được vì bác sĩ nói đây là bệnh do di chứng của lần ngã đó. Vậy là chị không được minh mẫn lắm nhưng thời còn trẻ, chị vẫn có thể quanh quẩn lao động mưu sinh.

Từ ngày chị tôi đi lấy chồng, là một người đàn ông cũng bị thiểu năng trí tuệ ở tỉnh Thái Nguyên và sinh con thì bệnh tình ngày càng trầm trọng. Khi cháu bé mới được 2 tháng tuổi thì gia đình nhà chồng không chăm sóc nữa mà “trả” cả hai mẹ con về quê”, anh Việt chia sẻ.

Cám cảnh người mẹ bị động kinh cùng con trai 8 tuổi ở trong căn nhà như chuồng trâu - ảnh 1

Mẹ con chị Mã Thị Dùng phải sống trong căn nhà tồi tàn và nhờ sự chu cấp của người em trai cũng nghèo khó

Ảnh Nhật Nam

Vì vậy, suốt 8 năm qua, gia đình anh Việt phải cưu mang hai mẹ con chị Dùng trong hoàn cảnh khó khăn. “Bố mẹ tôi chỉ làm ruộng, sinh được 5 anh chị em chúng tôi, 2 trai, 3 gái. Tôi là con út. Bố tôi mất sớm vì ung thư nên kinh tế gia đình suy kiệt. Các anh chị tôi cũng tự làm thuê kiếm sống và hiện đều đã có gia đình, nhưng hoàn cảnh đều khó khăn. Tôi phải vừa nuôi mẹ già vừa nuôi 2 con nhỏ và chăm lo cho mẹ con chị nữa, nên rất khó khăn”, anh Việt ngậm ngùi kể.

Chị Dùng thường xuyên lên cơn động kinh, có khi 1 ngày 2 lần, nhất là khi thời tiết thay đổi. Mỗi lần lên cơn, chị lại đập đầu xuống đất hoặc vào cột nhà nên phải có người giám sát.

Từ ngày chị Dùng được đưa về quê, gia đình chồng chị cũng nghèo, nên không chu cấp được đồng nào cho chị nuôi con, mọi chi phí Thu*c thang và nuôi nấng cháu bé đều do anh Việt lo liệu.

Trong khi đó, hoàn cảnh anh Việt cũng khó khăn. Hiện anh chỉ làm ruộng, vợ anh làm công nhân với mức lượng 3 - 4 triệu đồng/tháng, nhưng phải nuôi 2 con đang đi học (một cháu 8 tuổi, một cháu 4 tuổi) và người mẹ già cũng thường xuyên đau yếu.

Vì thế, chị Dùng và con trai là bé Mã Viết Hồi nay đã 8 tuổi, cũng phải sống trong cảnh éo le.

Cám cảnh người mẹ bị động kinh cùng con trai 8 tuổi ở trong căn nhà như chuồng trâu - ảnh 2

Căn nhà của chị Mã Thị Dùng tạm bợ như một chuồng nuôi trâu 

Ảnh Nhật Nam

Căn nhà mẹ con chị Dùng ở đang bị xiêu vẹo, các ván gỗ lắp ghép tạm đã mục nát, mưa rét là gió lùa khắp nơi. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá, ngoài 1 cái hòm, 1 cái tủ cũ của mọi người cho. Thậm chí, giường cũng không có, mẹ con chị nằm trên kệ gỗ kê dưới đất… Nhìn từ bên ngoài, căn nhà của chị giống như một chuồng trâu.

Nói về căn nhà chị Dùng ở, anh Việt ngậm ngùi: “Chúng tôi làm cật lực cũng chỉ đủ ăn. Khi mẹ con chị Dùng về ở cùng, tôi cũng phải cố gắng để nuôi chị, nuôi cháu ăn học. Gia đình tôi thì có gì ăn nấy.

Nhà tôi ở cũng chưa xây được, nên khi chị về, anh em họ hàng làng xóm cũng chỉ lên rừng xẻ gỗ về lắp cho chị một chỗ ở tạm chứ không gọi là nhà. Tôi cũng muốn xây cho chị một cái nhà chắc chắn, để mẹ con chị có chỗ ăn ở, nhưng mà không có tiền”.

Cám cảnh người mẹ bị động kinh cùng con trai 8 tuổi ở trong căn nhà như chuồng trâu - ảnh 3

Bé Mã Viết Hồi 8 năm qua sống nhờ sự chu cấp của cậu ruột

Ảnh Nhật Nam

Anh Hoàng Xuân Tiên, Phó bí thư Đoàn xã Vũ Lễ, cho biết hoàn cảnh gia đình chị Dùng vô cùng khó khăn, nhưng do chị đã đi lấy chồng trở về địa phương nên cũng không thuộc diện được hỗ trợ từ chính sách.

Hiện nay, xã cũng muốn huy động nguồn lực để hỗ trợ chị xây nhà, nhưng phải có vốn đối ứng. Trong khi đó, gia đình anh Việt cũng rất khó khăn nên không thể có tiền.

“Tổ chức Đoàn chúng tôi mong muốn giúp đỡ chị, nhưng chúng tôi cũng không có tiền, chỉ có thể góp công. Chúng tôi mong muốn được xã hội chung tay sẻ chia với hoàn cảnh của mẹ con chị Dùng. Nếu được cộng đồng quyên góp ủng hộ khoảng 50 triệu đồng, chúng tôi sẽ huy động đoàn viên thanh niên xã đến góp sức, xây dựng nhà cho mẹ con chị”, anh Tiên bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM, hoặc trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trong cả nước.

Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Mã Thị Dùng, ở thôn Thống Nhất, xã Vũ Lễ, H.Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị trong thời gian sớm nhất.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/cam-canh-nguoi-me-bi-dong-kinh-cung-con-trai-8-tuoi-o-trong-can-nha-nhu-chuong-trau-1264647.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Chồng mất chưa được bao lâu thì hai con trai cũng lần lượt ra đi vì T*i n*n, niềm hi vọng cuối đời bà là người con út giờ cũng đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhìn đứa con vừa bước qua tuổi đôi mươi cắn răng chịu đau đớn, lòng bà đau như bị xát muối.
  • (MangYTe) - Cả hai vợ chồng thầy Trung đều là giáo viên trẻ có tâm huyết và rất yêu nghề, gia đình sống hạnh phúc bên cạnh người con gái bé bỏng tròn 16 tháng tuổi. Nhưng cuộc đời nào được như ý muốn khi vợ thầy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và không qua khỏi được, thầy giáo trẻ đi xét nghiệm cũng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan quái ác và đang giày vò thầy từng ngày.
  • (MangYTe) - PV ADZ tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng tới gia đình anh Nguyễn Văn Thời và chị Hoàng Thị Vân Anh (ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
  • (MangYTe) - Mặc dù bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng biến chứng suy đa tạng do sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của chị Sương. Anh Tùng nghẹn ngào: “Dù vợ em không còn nữa nhưng sự quan tâm của cộng đồng những ngày qua cũng giúp cô ấy ấm lòng trước lúc ra đi.”
  • (MangYTe) - Sau ba lần Ch?t hụt vì hộc máu lênh láng bởi chấn thương hiếm gặp do T*i n*n, sinh mạng cậu bé bán sương sáo đang tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Mẹ vừa phải phẫu thuật u xơ tử cung thì con lâm nạn, gia đình bà Nga rơi vào cơn bĩ cực.
  • (MangYTe) - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc ADZ, nỗi lo không có tiền thực hiện ca phẫu thuật đặt stent cho chồng của chị Hà đã được xua tan. Mơ ước về ngày đoàn tụ gia đình của người vợ trẻ và hai đứa con thơ đang dần thành hiện thực.
  • Một bà bầu liên tục xuất hiện ở nhiều nơi tại Hà Nội với chung “kịch bản” đói - ngất - hoàn cảnh éo le - cần tiền về quê khiến cư dân mạng cho rằng người phụ nữ này lợi dụng lòng tốt người khác để L*a đ*o
  • Lợi dụng tín ngưỡng, hủ tục mê tín dị đoan, và sự vô vọng của người bệnh ung thư... để bầy ra chiêu trò chữa bệnh không có cơ sở khoa học thế này.
  • Là một bác sĩ giỏi không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ Phạm Ngọc Đại vẫn đang từng ngày nén nỗi đau riêng, luôn giữ thái độ lạc quan để gửi trọn tình yêu vào công việc chữa bệnh cứu người.
  • Tôi không đủ dũng khí, không đủ can đảm để đối diện với tình yêu, nói đúng ra tôi đã bị cái nghèo, cái hèn giết ch*t ý chí và nghị lực của một người đàn ông.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY