Tâm sự hôm nay

Cha mẹ bắt tôi Ph* thai để cứu em trai

Em trai mắc bệnh ung thư và cần tôi ghép gan nhưng bây giờ tôi đang mang thai.

Năm nay tôi 30 tuổi, đã lấy chồng, có một em trai. Đầu năm nay, em trai tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bố mẹ sức khỏe yếu nên yêu cầu tôi phải hiến một phần gan để cứu em. Nhưng cùng lúc, tôi đang mang bầu 3 tháng.

Sau khi trao đổi với bố mẹ và bác sĩ, nếu muốn cứu em, tôi sẽ phải trải qua nhiều xét nghiệm cần thiết, thậm chí Ph* thai để ghép gan. Đầu óc tôi đình trệ. Bố mẹ thuyết phục: "Con cái không có đứa này thì đẻ đứa khác, còn con với em trai đã sống chung từ nhỏ tới lớn. Bên nặng, bên nhẹ, con phải biết chứ?". Tôi nên cứu em hay giữ con?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/cha-me-bat-toi-pha-thai-de-cuu-em-trai-20200226083752676.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

em trai phá thai tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY