Đưa con đi chơi cuối tuần hẳn là thói quen của rất nhiều ông bố, bà mẹ, tranh thủ có thời gian rảnh rỗi, mang lại những giờ phút vui vẻ ở khu vui chơi là điều bố mẹ mong muốn. thế nhưng, không phải bố mẹ nào cũng "làm tròn nhiệm vụ" cao cả ấy.
"Hôm nay dẫn mấy đứa nhóc đi khu vui chơi mà có chuyện này buồn cười quá các bạn ạ.
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời ông bố ngủ thằng con đi tìm. Thằng cu thì mếu máo khóc loạn cả lên vì không tìm thấy bố đâu, cả mấy cô nhân viên cũng chia ra tìm, sợ ông nào chán đời bỏ con ngoài đó không nuôi nữa.
Chẳng là, một ông bố nhân ngày cuối tuần đã đưa con đi khu vui chơi để giải trí. thay vì luôn theo dõi, để ý con tham gia các trò chơi thì ông bố này lại tự cho mình một góc riêng tư.
Khi chơi xong, đứa trẻ quay ra không thấy bố mình thì hoảng hốt, mếu máo khóc. nhân viên trong khu vui chơi cũng hỗ trợ bố giúp bé. khi tất cả cùng nghĩ tới khả năng xấu nhất là đứa trẻ bị bỏ rơi thì họ lại tìm thấy bố em bé ở một nơi không ngờ. hoá ra ông bố đã chui vào nhà bóng vắng người, vùi mình trong đó để... ngủ say từ lúc nào rồi.
Ngay sau khi được chia sẻ, đã nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận. phần lớn đều "cười ra nước mắt" trước tình huống hy hữu này. số khác thì thi nhau đồn đoán, không rõ ông bố này quá vô tâm, nghĩ con mình có thể tự làm chủ buổi đi chơi hay do quá mệt mà ngủ thiếp đi như vậy. song, nhiều người còn "dự" là sau sự cố này, có lẽ ông bố sẽ "hãi đến già" mà rút kinh nghiệm bởi nếu chẳng may để con đi lạc khi mình lơ là thì kết cục sẽ rất đau lòng.
Chủ đề liên quan:
bố dẫn con đi khu vui chơi bố ngủ quên bố ngủ quên khi cho con đi chơi nhà bóng bố ngủ quên khi dẫn con đi chơi câu chuyện câu chuyện thật cho con chuyện chuyện thật như đùa con khóc đi chơi Đi tìm mạng xã hội tình huống hài hước xã hội xôn xao xôn xao mạng xã hội