Tâm sự hôm nay

Chồng nói tôi quê mùa

Chồng không thông cảm cho tôi phải vất vả chăm con nên mới có ngoại hình luộm thuộm.

Tôi và chồng đã kết hôn 4 năm, có 2 con. Vì con còn nhỏ nên tôi cũng khó mà tóc tai chỉn chu, quần áo gọn gàng cả ngày. Tôi nghĩ chồng biết mình vất vả, còn phải lo "cơm áo gạo tiền" nên sẽ thông cảm cho "phần nhìn" của tôi. Tuy nhiên, đến tối hôm qua, sau khi cho con đi ngủ, anh nói khó có thể chịu đựng tôi trông "quê mùa, lôi thôi, nhếch nhách, tóc tai luộm thuộm". Tôi liền bật khóc vì tủi thân. Bởi vì tôi cũng muốn được diện, được đẹp trong mắt chồng lắm chứ. Sau đó, tôi bảo chồng thử đổi vị trí cho tôi một ngày để cảm nhận xem tôi vất vả như thế nào, để tôi được diện thì anh bảo tôi chỉ giỏi "khua môi, múa mép". Tôi nên làm gì để anh phải hối hận đây?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-noi-toi-que-mua-20210621064424644.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY