Tâm sự hôm nay

Chồng nói xấu tôi với họ hàng

Chồng nói tôi là người mít ướt, người ngợm lôi thôi, làm việc rề rà... khiến tôi mất hết thể diện với người nhà anh.

Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi, tính đến nay đã được 6 năm. Nhà bố mẹ ở xa nên tôi chủ yếu nương tựa vào chồng là chính. Tôi từng hết lòng quan tâm, chăm sóc cho chồng, coi anh là tất cả nhưng đáp lại tôi lại là sự thờ ơ, vô tâm của anh. Chưa kể, anh còn nói xấu tôi với họ hàng nhà anh rằng tôi mít ướt, người ngợm lôi thôi, luộm thuộm, làm việc rề rà... khiến cho tôi nhiều đêm khóc ướt gối.

Tôi nói chồng đừng kể xấu tôi với người khác nhưng anh không quan tâm, mặc kệ tôi buồn bã. Vì thế, tôi ở với chồng mà không khác gì người dưng. Tôi có ý định ly hôn, làm lại cuộc đời nhưng sợ về quê không tìm được việc làm. Vì thế, tôi rất băn khoăn giữa chuyện đi hay ở. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-noi-xau-toi-voi-ho-hang-20210704101457928.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY