Tâm sự hôm nay

Chồng sắp cưới kém cỏi

Chồng sắp cưới chỉ đếm ngày nhận lương, không chịu học hỏi cái mới, vốn sống hạn hẹp khiến tôi lo lắng về tương lai sau này.

Tôi 33 tuổi, sắp cưới một người hiền lành, không mắc phải tệ nạn xã hội, không hút Thu*c, công việc ổn định với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng. tuy nhiên, anh là người không có chí tiến thủ, ngoài giờ làm, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc làm thêm, chỉ ngồi lướt facebook hoặc chơi game giết thời gian. còn tôi luôn nỗ lực làm thêm giờ và có thu nhập gấp 3 lần chồng sắp cưới.

Càng gần ngày cưới, tôi càng stress vì tư duy của anh khác tôi, vốn sống ít, như một đứa trẻ trong thân hình người lớn. Hiện tại, tôi cảm thấy mình luôn trong trạng thái dễ dàng cáu giận khi nói chuyện với anh, nhưng đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tôi lại lăn tăn vì gia đình thúc ép chuyện cưới xin rất nhiều. Tôi có nên tiếp tục nếu chuyện kinh tế gia đình sau này đều do tôi gánh vác?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-sap-cuoi-kem-coi-20201230094445053.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

sắp cưới tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY