Tâm sự hôm nay

Chồng tốt nhưng không yêu tôi

Chồng không cầm tay, ôm hôn, có cử chỉ lãng mạn với tôi, chỉ xem tôi như người thân cùng nhà.

Tôi gần như không chê trách được điều gì về chồng mình. Anh có công việc tốt, lương cao, có chí tiến thủ và khả năng giao tiếp tốt. Ở nhà, anh biết chăm lo vợ con, thường xuyên giúp vợ đi chợ, nấu cơm, dọn nhà cửa. Vì thế, tôi không muốn ly hôn dù chuyện tình cảm của hai vợ chồng trong 1-2 năm nay rất lạnh nhạt. Một tháng, chúng tôi chỉ có 1-2 lần quan hệ. Tôi đã cố gắng hâm nóng, tạo không gian cho chuyện "gối chăn" nhưng chồng vẫn không chủ động. Anh cũng không cầm tay, ôm hôn hay động chạm vào tôi. Tôi không biết mình nên làm gì để gợi cảm xúc yêu cho chồng nữa?

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/chong-tot-nhung-khong-yeu-toi-2020102610390513.htm)
Từ khóa: tâm sự

Chủ đề liên quan:

tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY