Bệnh ung thư hôm nay

Cổ vũ vợ ung thư bên ngoài bệnh viện vì Covid-19

Khi Albert biết tin không thể có mặt trong buổi hóa trị của vợ vì quy định hạn chế người đến thăm của bệnh viện trong thời kỳ đại dịch, anh quyết định động viên cô theo cách đặc biệt.

Albert Conner (44 tuổi) luôn cùng vợ, Kelly Conner, đến mọi cuộc hẹn với bác sĩ, xét nghiệm và trị liệu kể từ khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 1. Khi không thể đồng hành cùng vợ, Albert Conner đặt áp phích bên ngoài Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Sugar Land, Texas, với nội dung: "Anh không thể ở bên em nhưng anh vẫn luôn ở đây". Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến nhân viên y tế đang nỗ lực phía sau bức tường bệnh viện. 

"Tôi cảm thấy có lỗi khi không thể ở đó. Tôi hứa sẽ đồng hành cùng cô ấy trên mọi nẻo đường nhưng dường như đã phá vỡ lời hứa của mình", Albert Conner chia sẻ với Good Morning America. "Tôi làm một tấm áp phích và cũng bọn trẻ tô màu", anh kể lại. 

Khi thực hiện hóa trị, Kelly Conner nghĩ rằng chồng cô đang ở nhà tại thành phố Missouri, Texas, vì vừa tự mình đến bệnh viện sau khi nói với anh mọi thứ vẫn ổn dù phải đi một mình. Nhưng sau đó, cô nhận được một tin nhắn từ Albert báo rằng anh đang ở ngoài bãi đỗ xe.

"Sau tin nhắn đó, tôi chỉ cần nhấc người khỏi ghế một chút là có thể nhìn thấy anh ấy qua khung cửa sổ. Nó khiến tôi rơi nước mắt ngay lập tức" cô nói.

Thấy Kelly khóc nức nở, y tá tưởng Kelly gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng khi nghe giải thích, chính y tá cũng nhìn ra ngoài và xúc động trước tình cảm của người chồng. Albert Conner cho biết một vài y bác sĩ đi ra ngoài  để đích thân cảm ơn anh dù biết rằng mình sẽ phải khử trùng một lần nữa khi trở lại bệnh viện. 

Albert Conner cho biết anh làm một tấm biển cỡ lớn vì muốn chắc chắn vợ mình có thể nhìn thấy nó dù anh ở bất cứ đâu trong bãi đỗ xe. Và may mắn, anh có thể đỗ ngay bên ngoài tòa nhà cao tầng, nơi Kelly Conner vừa tình cờ được chỉ định điều trị. 

Dự kiến các buổi hóa trị của Kelly Conner sẽ kéo dài đến cuối tháng 5, sau đó, cô sẽ phẫu thuật và xạ trị. Hiện tại, cô đã bắt đầu với một loại Thu*c hóa trị mới mạnh hơn và làm cho mỗi đợt hóa trị lâu hơn.

Hai vợ chồng cũng cho biết ban đầu, cả hai đều buồn bã nhưng họ hoàn toàn hiểu quy tắc tạm thời cấm khách đến thăm của bệnh viện là điều cần thiết để giúp làm chậm sự lây lan của nCoV.  

Albert nói: "Hãy suy nghĩ cho đại cục, các y bác sĩ và các bệnh nhân khác. Đó là biện pháp tốt nhất lúc này. Bạn không nên phản đối nó, hãy tuân thủ nó bằng mọi cách có thể".

Gia đình Conner hy vọng có thể ở bên Kelly khi cô rung chuông kết thúc liệu pháp hóa trị, hành động tượng trưng cho việc chiến thắng ung thư, nhưng nếu không thể làm vậy, Albert Conner cũng sẽ rung chuông ngoài bệnh viện để chúc mừng vợ của mình. 

Nhật Lệ (Theo Good Morning America)

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/co-vu-vo-ung-thu-ben-ngoai-benh-vien-vi-covid-19-4082925.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY