Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Con cái trách móc, ghẻ lạnh vì mẹ chồng không trông cháu giúp: Từ khi nào việc chăm cháu lại trở thành nghĩa vụ của ông bà?

Vì từ chối việc chăm các cháu, người bà trong câu chuyện dưới đây đã nhận về sự ghẻ lạnh của các thành viên trong gia đình.

Ở nhiều gia đình hiện nay, người mẹ sau 6 tháng sinh con sẽ quay trở lại công việc. lúc này, do em bé còn quá nhỏ vẫn cần người chăm sóc nên các bậc phụ huynh thường nhờ đến ông bà nội ngoại. tuy nhiên, không phải lúc nào ông bà cũng có khả năng ở nhà trông cháu, cũng bởi vì thế mà nhiều câu chuyện phức tạp trong gia đình đã diễn ra.

Người bà trong tình huống dưới đây đã 60 tuổi. Bà chỉ giúp được vợ chồng con trai trông cháu đầu tiên, nhưng đến cháu thứ 2 và 3 do sức khoẻ và cụ ngoại bị ốm nên bà không thể nhận việc trông cháu được. Cũng vì thế mà vợ chồng con trai, đặc biệt là người con dâu tỏ ra khó chịu, cho rằng bà ích kỷ. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dần dần đi xuống.

"Tôi 60, con dâu tôi sinh đứa đầu tôi vừa đi làm vừa chăm cháu, sau bỏ tiền thuê giúp việc. Khi nó đẻ đứa thứ 2, phải nhờ bên ngoại vì trước tôi bị ốm, rồi mẹ đẻ của tôi bị tai biến đi viện. Tôi phải nói nhờ nhà ngoại bên nhà nó giúp. Đến giờ mẹ tôi không đi lại được, tôi phải chăm hàng ngày. Chúng đi về coi như không.

Nay nó sắp sinh đứa thứ 3, nó bảo đứa thứ 2 nhờ nhà ngoại, bà nội không giúp được gì rồi nên giờ đứa thứ 3 nhờ bà. Tôi bảo: giờ mẹ già, mẹ không giúp được gì đâu. Vậy là nó nói nhà nó tốt này nọ còn tôi chỉ là giả dối, không giúp con cháu. Tôi bảo: Thôi mẹ không tốt cũng chịu, mẹ lo cho con mẹ xong rồi, giờ các con tự lo cho con của các con đi.

Vậy là từ đó trong cùng một nhà, nhưng chỉ khi nào cần nhờ đón cháu, nấu cơm, bán hàng cho nó thì nó mới gọi và nói với tôi, còn không chỉ đi về chào, xong toàn im lặng. Sống trong nhà mình xây mà nó coi mình như không. Buồn quá không ngờ về già, con cái lại có yêu cầu thế này'', bà mẹ tâm sự.

Tâm sự của người bà nội không trông được cháu.

Theo quan điểm của người bà trên, con ai người ấy chăm. Bên cạnh đó, vì sức khoẻ không cho phép, bà không thể trông cháu được. Thế nhưng thay vì nhận về sự thông cảm thì người bà này lại bị gia đình con trai ghẻ lạnh, thờ ơ trong chính gia đình của mình. Điều này khiến bà cảm thấy buồn rầu, nhất là đang ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi.

Dưới phần bình luận, đa số mọi người không đồng tình với cách cư xử của vợ chồng người con trai. Thứ 1 họ đã quyết định sinh con thì phải chắc chắn rằng có khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng. Thứ 2 mẹ đã già rồi, tự lo cho mình đã vất vả, việc bà không trông cháu cũng không thể trách hay tỏ ra khó chịu như vậy.

- Thật nực cười khi cặp vợ chồng này liên tục sinh khi còn không đủ khả năng tự chăm lấy con của mình. Đối với đứa nhỏ, nó cũng rất cần sự quan tâm đầy đủ của bố mẹ. Đối với ông bà, họ đã vất vả nuôi con cả đời, họ cũng chẳng ép mình phải đẻ, đã không lo lắng cho họ thì thôi. Không có luật hay quy chuẩn đạo đức nào nêu rằng nghĩa vụ của ông bà là phải chăm cháu cả. Con ai người nấy chăm nhé. Ai cũng nên tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

- Mẹ chồng mình thì cứ muốn chăm cháu vì quan niệm con cháu là tất cả tài sản quý giá nhất, trong khi sức khoẻ không đủ, kêu gửi cháu thì cứ sợ người ta chăm không tốt, mình gửi luôn, chứ bà mà đổ bệnh thì không biết thế nào. Hơn nữa quan điểm chăm con cũng khác nhau nên tốt nhất là tự lo cho con mình đi.

- Bởi vậy, sinh con đã khó, nuôi dạy một đứa con còn khó hơn. Quan điểm của mình là đủ kinh tế và thật sự sẵn sàng thì mới có con, hoặc có thể lấy chồng không đẻ con khi chưa sẵn sàng, hoặc độc thân cả đời nuôi thú cưng. Cha mẹ già rồi, không nên bắt chăm con giùm mình, không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mà làm khổ cha mẹ thêm, họ già rồi họ phải được an nhàn, được hưởng phúc.

Cuối cùng, đa số cho rằng nếu may mắn được ông bà trông cho thì rất vui, nhưng nếu ông bà từ chối thì những người con cũng phải tự tìm cách khác như thuê giúp việc, gửi tư... tuỳ hoàn cảnh gia đình. Tuyệt đối không nên tỏ ra khó chịu hay cư xử thờ ơ, lạnh nhạt với cha mẹ mình.

https://afamily.vn/con-cai-trach-moc-ghe-lanh-vi-me-chong-khong-trong-chau-giup-tu-khi-nao-viec-cham-chau-lai-tro-thanh-nghia-vu-cua-ong-ba-20220308111008172.chn
Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/con-cai-trach-moc-ghe-lanh-vi-me-chong-khong-trong-chau-giup-tu-khi-nao-viec-cham-chau-lai-tro-thanh-nghia-vu-cua-ong-ba-20220308111008172.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Cô dâu này đòi hỏi mẹ chồng quá cao rồi. Mẹ không nhận trông nhưng đã đồng ý chi tiền cho người trông thuê, vậy bà không phải là người vô trách nhiệm mà bà muốn những ngày nghỉ của mình được thư giãn và thảnh thơi...
  • (MangYTe) - Tôi vừa đọc vừa hình dung ra mẹ chồng bạn. Và sau cùng, chính là một nỗi khát thèm: Ước gì mình cũng có một bà mẹ chồng như thế.
  • (MangYTe) - Người làm cha mẹ, sinh con ra, nuôi ăn học, lo dựng vợ gả chồng là coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Con cái lớn khôn trưởng thành, có gia đình riêng rồi, có hiếu thì năng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khó khăn quá thì thôi, chứ ai đâu còn đòi hỏi cha mẹ già phải làm cho mình việc này việc nọ.
  • (MangYTe) - Nỗi đau mất chồng vừa mới nguôi đi, thì giờ đây người phụ nữ là trụ cột của gia đình với ba người con lại phải thêm một lần nữa đau đớn khi mất đi đứa con gái duy nhất trong gia đình. Người mẹ ấy đã khóc cạn nước mắt từ khi mất chồng và con gái.
  • (MangYTe) - Cha bị tai biến, mẹ lại rũ áo ra đi, lúc mới 15 tuổi em đã trở thành trụ cột gia đình. Mỗi ngày, em hái bông súng bán được 10.000 đồng để nuôi cha bệnh và 2 đứa em ăn học. Rồi bỗng đâu nước mặn tràn vào làm bông súng dưới ao Ch?t hết. “Bông súng Ch?t, 4 cha con chắc cũng Ch?t theo vì biết lấy gì mà sống”, em Trần Huỳnh Ngọc Nữ nói trong tuyệt vọng.
  • Một chia sẻ về Cô dâu 8 tuổi trên facebook đã nhận được gần 4.500 like hưởng ứng.
  • Đến khi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, sức khỏe quá yếu, Thim mới được đưa đi khám và phát hiện mình mắc bệnh tim và đám cưới của Thim đã không thể diễn ra như mong đợi.
  • Ngoài việc chiến đấu với sự đau đớn của bệnh ung thư máu, bé gái Nguyễn Thị Thương, 12 tuổi (quê Hải Phòng) vẫn say mê tự tay vẽ những bức tranh với mong muốn có thêm kinh phí chữa bệnh…
  • Người tuổi Dần, Hợi, Dậu, Ngọ thành công, giàu có nhờ chính nỗ lực của bản thân chứ không phải được ăn sẵn.
  • Không giống những cô gái ngoại tình khác, cô ấy không sợ, còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức, cô ấy còn vô cùng tự tin là chồng tôi yêu cô ấy.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY