Ảnh minh họa |
- Môi nàng mím chặt, giãn rộng, mắt bối rối nhìn nơi khác: Bạn đang khiến tim nàng đập mạnh đấy! Thừa thắng xông lên!
- Nàng hơi nhếch mép lên, ánh mắt lơ đãng nhìn nơi khác: Nàng đang phát chán bạn. Đề tài bạn nói nhạt nhẽo quá chăng?! Hãy chuyển sang câu chuyện nào hấp dẫn hơn nhé!
- Nàng cười, miệng nở rộng và to hết cỡ, hai môi giãn ra để lộ hàm răng trên: Nàng cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn nhưng hiện chỉ xem bạn như 1 người bạn bình thường. Nỗ lực lên chứ!
- Miệng nàng hé rộng và to vừa phải, để lộ 2/3 hàm răng trên, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn: Còn chần chừ gì nữa mà không tiến đến nhỉ. Nàng đang dành cho bạn tình cảm rất đặc biệt đấy!
- Chàng cười khá bẽn lẽn với đôi môi khép chặt và giãn rộng về 2 phía, môi trên khẽ nhích lên: Chàng thích bạn, đang chờ thời cơ. Bật đèn xanh đi chứ!
- Chàng cười, môi giãn rộng, hở gần hết hàm răng trên: Chàng quý bạn như 1 người bạn nhưng chưa nghĩ đến những chuyện xa hơn.
- Chàng cười, môi mở rộng và thoải mái hết cỡ, 2 môi tách rời nhau để lộ 2 hàm răng và cả lưỡi: Bạn làm chàng cảm thấy hạnh phúc, bay bổng.
- Chàng cười, hơi khép miệng, 2 mép khẽ nhích lên một chút, chỉ 1 chút thôi và nụ cười thoáng qua rất nhanh: Chàng mến bạn nhưng lại không muốn "gục ngã" quá nhanh. Cười kiểu này đồng nghĩa với sự thách thức. "Tóm" ngay chàng ấy nếu bạn đủ tự tin.