Ngó ra trời, nay nhiều mây hơn, mà khó mưa, thỉnh thoảng có cơn gió lạ thổi nhẹ vào mặt, dễ chịu thật.
Nhiệt độ hiện tại đang 21 độ C, nắng hôm nay lại lên muộn rồi. Chạm được cái móng tay vào mùa Hè rồi đó, khi nào cả người ngập chìm trong Hè.
Sáng sớm mới tuyệt vời làm sao, mở cửa ngửi hương cỏ ngọt như dưa hấu mà phấn khích tột cùng. Thêm tí sương mù nhẹ thổi phù phù vào mặt như vuốt ve..diệu kì lắm.
Giữa trưa nhiệt độ chỉ nhích thêm 3 độ, dừng lại ở ngưỡng 25 độ C, điều tuyệt vời hơn cả là nắng kìa.
Nắng mới trong veo như đôi mắt thiếu nữ đôi mươi. Hôm nay mà không làm gì đặc biệt hơi phí. Tỏ tình với crush, về thăm bố mẹ, nói chuyện lại với người bạn đã từng rất thân mà giờ mất hút, hay bắt đầu làm gì đó mà trước giờ luôn mong muốn nhưng chưa đủ dũng cảm.
Các tỉnh miền Nam không thay đổi về nhiệt độ, ở mức 33 độ C trở nên oi bức và khó chịu. Vẫn là những cơn mưa cứng đầu không chịu lộ diện khiến chỉ số AQI ở TP.HCM hơi cao chút.
Trời cũng thật đẹp mưa rồi lại trong xanh … gió mát tâm hồn cũng khác đi vì hôm nay thoải mái vì chủ nhật.
Tách café của thằng bạn pha cũng chả biết phải là café sữa hay sữa café nữa, nó ngọt quá đỗi mỗi ngụm mà cứ tưởng tôi uống nước đường. Cũng như những buổi sáng khác, mở laptop thân yêu của mình lên và đọc vài thứ linh tinh trên mạng internet.
Chủ đề liên quan:
Bản tin thời tiết bản tin thời tiết mới nhất dự báo dự báo thời tiết dự báo thời tiết hà nội dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết TP.HCM thời tiết thời tiết 10 ngày thời tiết 3 ngày thời tiết cuối tuần thời tiết hà nội