Hà Nội mấy hôm nay thật kì lạ. Cứ trở chiều là gió cuốn bụi bay, những cơn mưa rào nặng hạt như xua đi bầu không khí ảm đạm.
Không ồn ã như thường ngày, Hà Nội dưới những cơn mưa mang dư vị trầm tư, cổ kính và mộc mạc đến lạ. Trong mưa, dòng người trở nên vội vàng hơn nhưng mỗi khoảnh khắc dường như chậm lại, trở nên đẹp và da diết hơn.
Nhiệt độ hiện tại đang là 23 độ C, đẹp đủ để xao xuyến. Trời không gợn mây, không nắng nhưng cũng không khiến lòng người u sầu.
Đến trưa, nhiệt độ ngoan ngoãn chẳng tăng thêm tí tẹo nào, vì độ ẩm cao nên đường phố Thủ đô cũng chẳng bụi tung mù mịt như những ngày trước.
Ấy thế mà nhiều khi hài hước, dông đến sát sườn rồi, giục chạy mà chạy không kịp. Cũng có khi trời thì sầm sì, nhưng 5 phút sau lại quang như chưa có hiện tượng gì xảy ra.
Chớp nhoằng cái như trêu người rồi biến mất vào mây như đứa trẻ chơi trò ú tìm. Chỉ vài phút sau ai thính mũi là ngửi được ra ngay cái mùi đặc trưng báo hiệu sắp mưa...ai không đủ thính thì kệ đi, mưa đến bây giờ ngay ý!
Dai dẳng từ 17h đến 20h, Hà Nội cứ thế đẹp dịu dàng trong từng hơi thở. Mưa tình tứ thế này chả trách những đôi yêu nhau thường đến với nhau vào những ngày giông tố!
Về nhà thôi, trời se lạnh, 20 độ C là nhiệt độ lý tưởng để cùng nhau về! Đừng chơi khuya kẻo trời lại mưa giông thì mệt!
Chủ đề liên quan:
bản tin thờ Bản tin thời tiết cơn mưa dự báo dự báo thời tiết dự báo thời tiết hà nội dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết TP.HCM gắt gỏng giận dỗi tháng Ba thời tiết thời tiết 10 ngày thời tiết 3 ngày thời tiết cuối tuần thời tiết hà nội