Kinh tế xã hội hôm nay

Đưa hết tài sản xin tha mạng, tài xế xe ôm vẫn bị cướp đâm

Ngày 20.7, cư dân mạng vẫn theo dõi và quan tâm đặc biệt đến tình trạng sức khỏe của nam tài xế xe ôm công nghệ (chạy GrabBike) bị cướp dùng dao đâm nguy kịch mặc dù đã dâng tài sản để giữ mạng sống.

“Tha cho em, em còn bố mẹ già, vợ và 2 con”

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Nhung (trú H.Gia Lâm, Hà Nội) vẫn nhớ như in những tiếng cầu cứu yếu ớt của anh N.V.Q (37 tuổi, quê tại H.Văn Chấn, Yên Bái) - nam tài xế chạy Grab bị 2 tên cướp đâm nguy kịch tại xã Yên Viên, H.Gia Lâm. Theo bà Nhung, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 40 ngày 19.7, khi bà cùng em trai đang ngồi trong quán nước thì được một người đàn ông thông báo sự việc.

Tại hiện trường, bà Nhung thấy anh Q. máu chảy ướt áo, kêu cứu: “Chị ơi cứu em với, em nhờ mọi người đưa đi viện mà không ai giúp hết”. Ngay lập tức, bà Nhung cùng em trai đưa anh Q. lên xe và chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê, phải truyền máu. “Nếu để Q. nằm đó 15 - 20 phút nữa thì chắc cậu ấy không sống nổi”, bà Nhung kể.

Bà Nhung cho biết trên đường đi cấp cứu, nạn nhân kể khi đi xe máy qua xã Yên Viên thì có 2 người đàn ông lao ra chặn xe. Theo lời bà Nhung, anh Q. kể lại rằng: “Chúng đâm em 3 nhát, em “xin cứ lấy xe, lấy ví đi nhưng đừng giết em. Em còn vợ con và bố mẹ già”, nhưng chúng vẫn đâm em tiếp, không tha”.

Bị vu khống cứu người nhằm trục lợi

Bà Nhung cho biết, ngay sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, bà bị nhiều người vu cáo trên mạng xã hội, thậm chí gọi điện nói rằng bà “lo chuyện bao đồng” để trục lợi, khiến bà vô cùng bức xúc.

Anh Q. bị đâm gục tại hiện trường Ảnh: chụp màn hình

Anh Q. bị đâm gục tại hiện trường

Ảnh: chụp màn hình

“Có người gọi cho tôi nói rằng “đưa người ta sang viện Việt Đức đã kiếm được món tiền chưa” khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi chưa kêu gọi ai, nhưng nhiều bạn bè đã xin số tài khoản để giúp đỡ nhưng tôi không nhận, bản thân tôi đã biếu cậu ấy 5 triệu, người thân tôi 1 - 2 triệu nữa để hỗ trợ cậu ấy chứ không nghĩ đến chuyện thất đức đó. Ngày mai (21.7 - PV) tôi đi công tác nhưng vẫn sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của Q. qua người nhà. Nếu nặng, gia đình không lo được tôi sẽ đứng ra kêu gọi giúp đỡ và sẽ để công khai số tài khoản của gia đình”, bà Nhung nói.

Điều tra, truy bắt các nghi phạm

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, chị Nguyễn Thị P. (35 tuổi, vợ anh Q.) cho biết, rạng sáng 19.7, chị nhận được cuộc gọi của chồng: “Vợ ơi, anh bị cướp ở đê sông Đuống, nó đâm anh nhiều phát đau lắm!” sau đó tắt máy, gia đình gọi lại thì không liên lạc được vì điện thoại anh Q. sập nguồn. “Tôi, bố chồng và 2 con xuống ngay Hà Nội. Tuy nhiên, mới gặp thì anh bất tỉnh vì mất nhiều máu, được đưa vào phòng mổ ngay sau đó. Không được gần bố, 2 cháu đã được ông đưa về quê”, chị P. nói.

Chị Nguyễn Thị P. lo lắng chờ tin chồng bên ngoài phòng cấp cứu Ảnh: Trần Cường

Chị Nguyễn Thị P. lo lắng chờ tin chồng bên ngoài phòng cấp cứu

Ảnh: Trần Cường

Theo chị P., chồng chị là lao động chính trong nhà, xuống Hà Nội chạy xe ôm công nghệ từ năm 2019. Hằng ngày, anh Q. chạy xe từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, có hôm muộn hơn để có tiền gửi về nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ.

“Công an có đến hỏi thăm nhưng tôi không nói được gì. Hiện tại, tôi chỉ lo cho sức khỏe của chồng, mong anh sớm tỉnh lại. Gia đình tôi đã có số điện thoại của chị Nhung, khi chồng tôi bình phục, gia đình tôi sẽ tới để cảm ơn chị đã giúp đỡ trong lúc hoạn nạn”, chị P. nói và cho biết, gia đình làm nương ở quê và có hoàn cảnh khó khăn. Chị đã vay 60 triệu đồng từ hàng xóm để lo chạy chữa cho anh Q. và đã nộp hết 13 triệu tiền viện phí.

Đưa hết tài sản xin tha mạng, tài xế xe ôm vẫn bị cướp đâm - ảnh 3

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Q. nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt, sốc mất máu và bị nhiều vết thương ở lưng, ngực. Sau khi được điều trị, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải dùng Thu*c trợ tim liều cao. Thông tin từ Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) ngày 20.7 cho biết đang tập trung điều tra, truy bắt các nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn và nghiêm trọng này.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/dua-het-tai-san-xin-tha-mang-tai-xe-xe-om-van-bi-cuop-dam-1254104.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY