Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội FC thắng trong trận cầu rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn

Dù phải thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy mà không có sự cổ vũ của các CĐV nhà nhưng Hà Nội FC với đội hình mạnh hơn vẫn xuất sắc đánh bại đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Nam Định FC với tỷ số chung cuộc 4-2.

Hà Nội FC bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại V.League 2020 bằng cuộc tiếp đón đội bóng được đánh giá yếu hơn là Nam Định FC trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng không có khán giả. Bởi lẽ, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường nên VFF đã cho trận đấu này diễn ra mà không có khán giả đến sân cổ vũ.

Với vị thế là nhà đương kim vô địch cũng như muốn giành một chiến thắng cho NHM, Hà Nội FC đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Dù không có Quang Hải và tân binh Rimario nhưng nhà đương kim vô địch V.League vẫn tỏ ra vượt trội về mọi mặt trước Nam Định FC.

Với thế trận hoàn toàn áp đảo hàng loạt những tình huống tấn công sắc nét được đội bóng Thủ đô tạo ra về phía khung thành đối phương. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, Nam Định FC buộc phải lùi sâu và thực hiện phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 8, Văn Quyết phá bẫy việt vị từ đường chuyền của Moses, thoát xuống và chuyền ngang hợp lý, và Quốc Hường lóng ngóng đốt lưới trong một tình huống ngăn cản trái bóng đến chân của Omar.

Có bàn thắng sớm, Hà Nội chơi thanh thoát với những pha tăng tốc quen thuộc ở khu vực 1/3 cuối sân. Phút 23, Xuân Tân mất bóng ở giữa sân, tao điều kiện cho một pha lên bóng thoải mái của Hà Nội, kết thúc bằng cú đá vào góc gần tinh tế của Văn Đại, không cho Xuân Việt bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Nam Định bừng tỉnh sau bàn thua thứ hai và chơi máu lửa hơn trong những phút tiếp theo. Phút 33, Quốc Hường tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc, bóng đi căng và khiến Văn Công phải bay người hết cỡ để cản phá. Phút 35, Mạnh Hùng có cơ hội rất đẹp trong vòng cấm Hà Nội, nhưng pha dứt điểm của số 10 Nam Định quá thiếu chính xác. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có quá nhiều thay đổi khi Hà Nội FC vẫn là đội bóng kiểm soát được thế trận và có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Dù hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà nhưng Nam Định FC vẫn có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 53. Từ tình huống tạt bóng bên phía cánh phải, Đỗ Melo đã bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Công.

Tưởng chừng có được bàn thắng rút ngắn cách biệt sẽ giúp Nam Định FC chơi khởi sắc hơn. Thế nhưng, họ đã phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 72.  Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành Xuân Việt từ một quả phạt góc, Việt Anh có mặt kịp thời đệm bóng cận thành ghi bàn nâng tỷ số của trận đấu lên thành 3-1.

Không còn gì để mất, Nam Định FC dồn lên tấn công và bàn thắng thứ 2 đã đến với họ ở phút 86. Đỗ Melo có một pha vẩy bóng chọc khe tuyệt vời để Rafaelson thoát xuống tinh tế, vượt qua Văn Công ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Hy vọng có được 1 điểm ở trận ra quân lại được nhen nhóm với đội bóng Thành Nam. Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, Hà Nội FC đã có bàn thắng thứ 4 để tái lập cách biệt 2 bàn. Trong tình huống này, Văn Quyết có tình huống đi bóng khéo léo để loạt bỏ Quốc Hường rồi chuyền bóng như đặt để Omar băng xuống rất nhanh đánh đầu cận thành ghi bàn.

Trong những phút thi đấu còn lại, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Nam Đinh FC đã không thể có được thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận kết quả thua 2-4 trước đội chủ nhà Hà Nội FC.

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-fc-thang-trong-tran-cau-ruot-duoi-ty-so-day-hap-dan-a468047.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY